Giới thiệu
- Địa chỉ: 199 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Tiệm Bánh Bánh Mì Ngọc Sáng
[Món ăn] - Tiệm Bánh Bánh Mì Ngọc Sáng
[Món ăn] - Tiệm Bánh Bánh Mì Ngọc Sáng
[Món ăn] - Tiệm Bánh Bánh Mì Ngọc Sáng
[Món ăn] - Tiệm Bánh Bánh Mì Ngọc Sáng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm gần bên Toàn Thịnh silk (cách 1 căn), dễ tìm, sạch sẽ. Tuy nhỏ, nhưng trưng khá nhiều loại bánh, mặn - ngọt, tráng miệng đều có đủ: yogurt, cơm rượu, flan, khô bò rắc mè, bánh da lợn, bánh nhân bột sữa, vv... Mấy cô bán hàng đứng tuổi nên rất nhiệt tình, nhã nhặn. Nghe sao hồi mua luôn 2 ổ bánh mì với 4 hũ cơm rượu. Lúc tính tiền: 2 bánh mì 80k => bánh mì 40k/ổ, cơm rượu - flan - yogurt 20k/hũ nhỏ. 2 người mua mắt to tròn như hột nhãn, lần đầu tiên được ăn ổ bánh mì bằng nửa tiền taxi đi về. Tuy được mua cho nhưng vẫn đắng lòng vì quá mắc @_@. Bamizon rất tây rất sạch cũng hok bằng. Bánh mì gà: bánh mì giòn và khô, loại bánh mì thông thường trên khắp các vỉa hè, không phải đặc ruột hay có biến tấu gì khác. Vì thích ăn bánh mì mềm, nên mình thấy vỏ bánh rất khô và cứng. Bên trong là thịt gà xé, không hề pha lẫn da hay gân, mà nạc hoàn toàn. Có chút mayonnaise và dưa leo, đồ chua. Ngoài thịt gà nạc ra thì vị cũng bình thường. Lần này mình ăn cho biết, và chưa có gì đặc sắc giữ mình ghé lại lần 2.
-
Lần đầu tiên đến đây. 1 tiệm bánh nhỏ nhưng rất nhiều loại bánh. Mình thích bánh da lợn ở đây. Ăn rất ngon. Không bị ớn. Những lớp bánh mềm quyện với nhau. Bánh ở đây mua nhiều phải đặt trước. Họ bán hết trong ngày nên rất yên tâm. Tuyệt vời. Muốn ở gần đây để được ăn hàng ngày luôn đó.
-
Được giới thiệu bởi ngươì quen. Nên chuyến đi SG lần này mình đã ghé đến thư để mua làm quà ̉. Nằm trên tuyến đường 1 chiều nên phải đi đến 2 vòng mới tới được quán :)). Mình đến bưổi tối loại bánh mình định mua hết mất tiêu, phải quay lại vào buổi sáng. Quán cũng khá nhỏ tuy nhiên có nhiều loại bánh hấp dẫn lém. Khi thưởng thức bánh ko tiếc công đi mấy lần
-
my absolute favorite banh mi! the chicken one is especially delicious. the yogurt is also yummy.
-
Noi chung cac bánh quá ngọt hoac nhiều bơ, dầu. Nv kém lich sự. Tệ nhất, viet kiều bị tính giá gấp đôi, về hotel mới biết.