Giới thiệu
- Địa chỉ: 83 - 85 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 17:30 - 23:00
- Giá: 2.000 ₫ - 72.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:30 - 23:00
- Giá: 2.000 ₫ - 72.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Hà Nội - Nguyễn Thiện Thuật
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tết mỗi năm là ra đây mua thịt nguội về ăn, nhìn jambon vs xúc xích ở đây rất chắc, đóng gói cũng đẹp nữa. Mình rất thích bánh mì thịt nướng vs hot dog ở đây, lần nào ra cũng mua về ăn. Nói chung là mình rất thích đồ ăn ở đây
-
Noel mình qua đây mua con gà về nhà ăn với gia đình. Quán này thì lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Mình mua một con gà quay, nữa kí giò heo muối chiên và 2 ổ bánh mì lớn. Gà ở đây ngon, thịt mềm ướp ngon vừa vị, thịt tuy chưa được săn lắm nhưng như vậy cũng ok rồi. Giò heo muối hơi mặn dù ăn với bánh mì, da giòn. Bánh mì mua ổ đặc ruột dài 20k/ổ. Gà chấm với tương xí muội, mình ko thích lắm.
-
Tình cờ đi hội thảo được phát phần ăn sáng là bánh mì chỗ này. Phần ăn được đựng trong hộp rất lịch sự, có cả khăn giấy và tăm. Bánh mì giòn và thơm, bên trong thịt, nem, chả rất nhiều, có cả 2 miếng phô mai nữa, mỗi lần cắn trúng là béo ngất ngây luôn. Giá cả thì mình không biết sao chứ cách trình bày bắt mắt, lịch sự, tiệm có nhận đặt số lượng nhiều cho hội thảo và các sự kiện.
-
Tụi mình ăn tiệm này nhiều lần rồi. Cứ lâu lâu thèm bánh mì, burger, hot dog cũng hay ghé mua. 3 món này là thường mua nhất, thích nhất phô mai cây kẹp trong ổ bánh mì, béo, thơm. + Giá cả: tính ra là mắc nhưng chất lượng, một phần bự, với danh tiếng lâu rồi nên cũng không có gì lạ. + Phục vụ: cũng hên xui, có hôm nhân viên cũng vui vẻ, bình thường, hôm gặp bé mặt chằm vằm, không thích lắm. + Món ăn: burger ngon, có oliu, xà lách, cà chua nhiều, sốt ăn không ngán. Bánh mềm. Xúc xích Đức ở đây bự, cũng ngon nên hot dog ăn cũng được, kèm mù tạt.
-
Hôm nay được bạn cho ổ bánh mì Hà Nội . Phải nói là cực ngon luôn. Thịt thì nhiều mà vị rất vừa miệng, có thêm miếng phô mai siêng ngon. Rau cũng nhiều mà nêm nếm rau cũng vừa miệng , có trộn thêm mayo vô ăn rất béo. Vỏ bánh mì còn nướng với miếng bơ ăn rất thơm và mằn mặn. Bánh lúc mở ra thì đầu bánh được cắt sẵn tiện lợi cho việc khỏi ăn phần đầu không. Nhiều người thích như vậy. Vì không phải mình mua nên cũng không rõ giá. Lần sau chắc chắn sẽ qua đây mua thử và ăn tiếp.