Giới thiệu
- Địa chỉ: 238 Võ Thành Trang, P. 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Cô Điệp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Cô Điệp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Cô Điệp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Cô Điệp
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì Cô Điệp
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh mì làm cho người mà như cho thú ăn. ổ bánh mì chan nước muốn ngập luôn cái sài gòn này. bánh mì nó rã nát cả ổ bánh mì, tương ớt cho hết chai. ổ bánh mì bẩy nhẹt nuốt k nổi. ăn xong đau bụng, cả người mệt mỏi ngay lập tức. chịu hết nổi mới lên đây cmt CẠCH MẶT
-
Mình đã ăn bánh mì cô Điệp rất nhiều lần và sau đây là nhận xét: Bánh mì cô Điệp có 1 điểm cộng rất lớn là bánh giòn tan như mới ra lò, dù bạn có đi vào buổi sáng hay tối khuya thì bánh mì đa số bánh vẫn rất giòn, vì vỏ bánh là linh hồn của bánh mì nên mình đánh giá rất cao Về nhân thì, có vẻ không được xuất sắc lắm, cũng khá bình thường, bánh mì thịt thì không có gì đặc biệt, nhưng bánh mì xíu mại và ốp la xíu mại thì ngon và hấp dẫn hơn và tốt nhất là nên ăn ngay càng sớm càng tốt Người đứng đợi đông, đường chật hẹp nhưng quán làm rất nhanh và rất lịch sự. Good !!!
-
- Mình ở cũng gần chỗ bánh mì cô Điệp này chắc cũng được 6 năm rồi, ngày nào đi qua thấy cũng đông nhất là buổi tối nhưng thú thật mình ăn chỉ vì tò mò vì sao như đông như vậy. + Công tâm mà nói là bánh mì ở đây nóng giòn cho dù là mua bánh mì không, phục vụ rất nhanh, giá thì 10k cho ổ bình thường kể ra cũng bằng giá nhiều nơi nhiều thịt chả hơn. + Tuy nhiên: theo mình bánh mì thịt chả vị bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí là mình thử mua vài lần nhưng không thể ăn hết vì thịt và chả có vẻ mỡ nhiều quá nên mình không ăn được. + Mình có thử qua bánh mì xíu mại thì dễ ăn hơn hẳn, thơm mùi pate với tầm giá 10k như vậy mình nghĩ là khá ổn. × Thêm nữa các bạn đi mua đậu xe sát sát lề đường nhé, mình thấy nhiều người mua đã chạy ngược chiều còn đậu giữa đường ~~~
-
10k mà có đầy đủ pate, chả lụa, thịt nguội, sốt mayonaise, rau dưa... nói chung là rẻ, hương vị khá, tuy nhiên ăn qua ổ thứ 2 sẽ ngấy vị sốt mayonaise. Người lớn thì hơi thiếu, nhưng với học sinh thì vừa đủ no. Tuy nhiên kỳ này nhân ở trong ít hơn so vs trc. Mới mua 2 ổ, ăn 1/3 ổ thứ hai là ứ hự rồi. Tiệm bán suốt ngày chỉ nghĩ giấc đầu giờ chiều thôi hay sao, nảy lúc 12g30 ghé mua thì thấy dọn dẹp và chỉ còn mấy ổ cuối.
-
Nghe bánh mì cô điệp lâu rồi nay đói ghé ăn thử 10k 1 phần , bánh mì giòn rụm luôn, mình mua thêm xíu mại nên 15k mà mình thấy nêm hơi mặn mà bánh mì cũng không được đầy lắm, nói chung ăn cũng được rẻ mà ngon