Giới thiệu
- Địa chỉ: 110 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì 110
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì 110
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì 110
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì 110
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Mì 110
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở từ nhỏ ở khu vực này, ở đường này không ai là không biết bánh mì 110, bà chị làm chung với mình nhà bả ở quận 1 còn biết nữa là. Tuy không đc như xưa nhưng lâu lâu không ăn lại thấy nhớ. So với mặt bằng chung thì cũng gọi là bình thường, không mắc 17k/ổ. Thịt nhiều pate nhiều. Cô chủ nhẹ nhàng thân thiện, nv nhiệt tình, khách tới đậu xe 1 phát là ra hỏi khách ăn j liền. Không để khách đợi lâu, duyệt. Ngoài bánh mì còn có bán nhiều loại bánh khác. Bánh giò với bánh bao rất ngon. Bánh giò hết sớm lắm. Nếu sau này có dọn đi chỗ khác sống vẫn mua bánh mì ở đây, tuổi thơ của tuiii...
-
• Dù chất lượng có không bằng ngày xưa nhưng bm110 đã thành thói quen ăn uống của gđ mình, nên dù có đi đâu, thì lâu lâu vẫn phải ghé mua 😊 • 17k/ ổ, chỉ là không ngon bằng ngày xưa thôi chứ cũng còn chất lương lắm ^^ • Thích ăn rau câu của bm110 lắm nhưng sau này chắc do ngon quá nên hay hết sớm :(((
-
Thấy sang nao cung đông nên ghé mua thử bánh mì, nhung đến nơi lại quyet đinh mua banh bao. Đồng giá bánh mì 17 lun. Mở ra thi thấy có muỗng nhựa chung hộp, và bánh bao mắc hơn binh thường tí và nhỏ. Nhung ăn thử thi nhỏ nhưng có võ, ngon từ nhân tới vỏ bánh, nhân bánh cắn vào 1 cai là cảm nhận rõ dc mùi thơm, nhân làm vị ngon + trứng muối + trứng cút. Công nhân ngon hơn hẳn những tiệm khác. Vì vay quýt đinh 17k là vô cùng xứng đáng. Nhân viên phục vụ nhanh, thối tien nhanh, vừa tấp vào là có ng ra orderr món liền
-
• Lần này cực kì khó chịu với thái độ của nhân viên Bm110. • chuyện là Mình mua 5 ổ, nhưng mỗi ổ khác nhau 1 tí, nên mình cẩn thận bước vào trong đứng kế dặn nhân viên luôn. Đứng nói từng ổ thì kêu nói 1 lần luôn, nói luôn 1 lần thì hỏi ra làm sai tùm lum, mình cũng không bực, dặn để cô ta sửa lại, vậy mà hằn hộc với mình. • Một tiệm có tiếng vậy mà cứ để mấy cô nhân viên như vậy đứng bán thì chỉ có mất khách, nhà mình đã là khách ở đây từ khi những năm 90 mà giờ còn chẳng muốn bước chân tới
-
• Tiện đường đi qua đây nên ghé mua bánh mì ăn sáng. • Bánh mì ăn riết thấy rất chán, chẳng có gì đặc sắc như ngày xưa. Một ổ bánh mì hiện giờ cũng 17,18k/ ổ mà nhìn vào chẳng có gì. Đã vậy kêu bánh mì chưa nghe trả lời là đã kêu trả tiền trước ==" Từ một cái gánh, một tiệm nhỏ lên được như bây giờ là nhờ khách hàng mà cứ vậy là không khéo lại sụp như xưa... • Thật sự càng ngày càng không có lý do để quay lại.