Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Bùi Đình Tuý, P. 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Kem Ngộ Nghĩnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Kem Ngộ Nghĩnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Kem Ngộ Nghĩnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Kem Ngộ Nghĩnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bánh Kem Ngộ Nghĩnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dạo này đi ăn sinh nhật hay thấy đặt bánh ở đây ghê nơi. cái bánh hồng hồng xinh xinh kia là nhỏ bạn mình đặt tặng chị 2 nó á, bánh chụp cũng lâu lắm rồi mà giờ mới thấy hình để review cho mọi người biết nà. Bánh ở đây nhìn chung đẹp, màu sắc nhìn tươi, khá bắt mắt. Các mẫu bánh kem ở đây làm khá giống với yêu cầu, chiếc bánh màu hồng nhìn cưng quá trời luôn. Mà bánh này ăn cũng ngon lắm nhé. Kem có vị ngọt nhẹ, không ngọt gắt nên ăn không ngán. lớp bánh bông lan bên trong thì mềm, xốp, có nhân muets dâu chua chua ăn cũng ok lắm. He he. Hình như quán còn có dịch vụ in hình lên bánh, ăn được luôn. Lạ ghê. Để hôm nào đặt tặng nhỏ bạn,.
-
Bánh kem chỗ này nhìn tinh tế sao á. Thiết kế đơn giản nhưng mà thu hút lắm. Mình đặt cái nhỏ nhỏ thôi, bánh thiết kế backgroung nền trắng hoa văn vàng đơn giản nhưng mà mấy cái bông hồng lại làm màu nhũ vàng nhìn cũng sang phết đó. Còn về mùi vị thì hảo hảo, kem sữa tươi thơm, không quá ngọt nên ít bị ngán lắm, nói chung là thích kem chỗ này, còn bánh bông lan thì mềm, cũng không ngọt, phần giữa có mứt chua chua ăn đổi vị. Gía thì một cái 170k, size tầm 18cm. Chỗ này còn đặt bánh theo yêu cầu nữa nè, thấy có mấy bạn làm bánh kem dùng hình ảnh chụp thật luôn, mà ăn được nha, đúng là ngộ nghĩnh.
-
Bữa nhà mình có sinh nhật, nhỏ em họ mua bánh kem ở đây, thấy bánh xinh, trang trí dễ thương mà ăn ngon nữa nên 2 lần sau nhà có tiệc mình đều đặt về ăn. Ổ gần đây nhất mình đặt là 170k, giá hợp lý, bánh trang trí đẹp, hình cái nón với hoa hồng vàng trang trí. Lớp bánh bên trong mềm thơm, không quá ngọt, kem bên ngoài là kem sữa tươi, béo nhưng không ngọt nên ăn đỡ ngán, lớp kem vừa đủ không quá dày. Giữa các lớp bánh có mứt dâu nữa ăn chua chua ok lắm. Hộp bánh cũng dễ thương ^^
-
Bữa sinh nhật đứa trong team nên nguyên đám quyết định đặt bánh sinh nhật tặng hắn. Chọn tới chọn lui thấy bánh quán này đẹp mà giá cũng ok nên quyết định liều mình order thử lun. Bánh giao tới được làm rất đep nha. Thích nhất là mấy hoa hồng trên mặt bánh áh, làm rất cẩn thận, nhìn rõ tình cánh hoa lun. Hoa hồng đc phủ 1 lớp nhũ nhìn lấp lánh lạ mắt lắm. Bột bánh bông lan bên trong mềm, mịn, xốp và rất thơm, không bị khô như nhìu chỗ bánh kem mình từng ăn, hình như là bánh bông lan phô mai hay sao áh vì thấy lạ miệng lắm. Chính giữa bánh bông lan là lớp mứt dâu chua chua làm ăn đỡ ngán. Phần kem bên ngoài không bị béo ngậy hay quá ngọt nên ăn đỡ gắt cổ
-
Tiệm bánh này làm ăn kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Mình đến tận nơi đặt bánh trước ba ngày đã dặn dò kĩ và thanh toán trước đầy đủ. Vậy mà đến ngày lấy bánh khác hoàn toàn so với hình mẫu. Vì sát giờ tặng sinh nhật bạn nên mình đành lấy về, mất 280k mà còn mang bực bội giống như bị lừa vậy. Mọi người nên chú ý kĩ tránh xa tiệm này