Giới thiệu
- Địa chỉ: 68 Ngô Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bake Cheese Tart - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bake Cheese Tart - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bake Cheese Tart - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bake Cheese Tart - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh Bake Cheese Tart - Ngô Đức Kế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe mọi người khen bánh dữ lắm. Mà chắc mình hông quen ăn phô mai nhiều nên thấy hơi ngấy tí ạ. Mỗi bánh 50k nhưng đáng đồng tiền. Nên ăn lúc nóng, nguội mà ăn là dễ ngán nùi phô mai thôi. Bánh này xách từ Nhật về rồi hâm nóng thôi nên giá mới cao dữ vậy nha.
-
Được bạn cho mấy cái bánh cheese tart, bánh này đã từng ăn, cảm nhận ngon ăn béo béo chua chua nhưng ăn chắc tầm 2 cái là ớn. Hộp bánh đẹp, sang, giá thì trước có mua thấy giá cao nhưng bánh xịn sò thì giá cao phải rồi.
-
Đi ngang thấy tiệm bánh to màu vàng đẹp quá tò mò vô mua bánh thử. Thì cảm nhận đầu tiên là quán đẹp, bánh thì những tận 50k/ cái lận. Khá mắc mà được cái ăn chất lượng. Bánh thơm, bên trong mềm ăn béo béo, lớp bánh bên ngoài thì cứng. Nóng chung ăn thấy thơm và ngon hơn mấy bánh tart ngta bán ở ngoài. Anh chị bán hàng cũng chỉ dẫn tận tình. Bao bì cũng đẹp phết nữa. ☺️☺️☺️ - lần sau chắc phải mua nhiều nhiều về ăn - thấy trên placevietnam có code giảm giá mua đỡ ngán tiền hơn 😂😂😂
-
Lâu rồi mới quay lại măm bánh phô mai của Bake. Vẫn ngon như ngày nào, bị cái lần này chắc bánh ra lò lâu rồi mới ship nên bánh k được nóng hổi như mọi lần. Phần bánh hơi bị mềm và kem phô mai hơi cứng lại 1 chút rồi, tuy vậy vị ngon thì vẫn như thế. Phô mai thơm béo ơi là béo, hơi giống vị phô mai kẹp nhân trong bánh Ritz, phần tart thì k quá ngọt ăn vừa miệng lắm. Thời gian giao có hơi lâu 1 tí chắc do giờ cao điểm. Ngoài 2 điểm trên ra thì k có gì để chê 😍
-
Tiệm bánh tart phô mai xịn sò ưa thích của mình là đây. Lâu lâu mới thèm cheese tart và chỉ có chỗ này mới làm mình cảm thấy thỏa mãn nhất thôi. Không gian ở đây nhìn thu hút kì lạ luôn, trần bằng gương cao ngất, cửa ngăn bằng kính để từ bên ngoài đi đến nơi mua bánh mình có thể ngắm nguyêt dãy dài các bé tart xếp hàng tăm tắp vàng óng ánh luôn. Bé bé xinh xinh và giá chát kinh, 50k một em bé xíu vừa lòng bàn tay. Bánh này nhập khẩu nguyên từ Nhật về nên giá cao và chất lượng đồng đều lắm. Vỏ bánh xốp vừa, thơm, nhân phô mai béo, hơi chua chua giúp cân bằng vị giác và làm bánh không bị ngán, lớp nhân mịn như bông và thơm cực kỳ. Một hộp 6 bánh 285k. Bao bì cũng cực đẹp. Mua đem tặng là khỏi chê, có điều lâu lâu giàu đột xuất mới dám mua kiểu này thôi haha. Nhân viên thì cực kì thân thiện lịch sự luôn nha.