Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 - 36 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 550.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh ABC Bakery - Quang Trung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh ABC Bakery - Quang Trung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh ABC Bakery - Quang Trung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh ABC Bakery - Quang Trung
[Tổng hợp] - Tiệm Bánh ABC Bakery - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đó giờ đi ngang ABC nhiều mà nghĩ chắc giá đắt lắm, ai ngờ hôm bữa hứng lên đi vào thì thật ra cũng rất là hợp lý. Bánh ngọt giá 15k trở lên, bánh mặn thì tầm 20k, mình order bánh mặn có pate và loại có xúc xích phomai cực ngon, ngoài ra thì có bánh sâu kem, bánh mì cà phê, egg tart thì không ngon như KFC, vừa nguội vừa không béo, thất vọng bánh egg tart, trà sữa ở đây cũng ngon, thạch và trân châu thơm. Tường trang trí vẽ vời graffiti hình bánh các kiểu, bàn ghế tone đen trắng, bố trí khá hài hòa, bàn cao bàn thấp tùy sở thích. Bánh ngọt kiểu tiramisu, brownie, panna cotta thì dao động 40-50, cái tủ trưng bày bánh nhìn phát hờn, muốn ngấu nghiến hết luôn
-
Hi vọng mọi người sẽ cân nhắc trước khi đến ABC BAKERY QUANG TRUNG (địa chỉ 34-36 Quang Trung, p10, Gò Vấp, TPHCM) nếu không muốn nhận một dịch vụ và thái độ cực kì tồi tệ và thiếu tôn trọng từ NHÂN VIÊN, đặc biệt là NHÂN VIÊN NỮ ở đây :) Tất cả những gì Duy viết dưới đây đều là sự thật và là trải nghiệm của Duy và bạn gái khi đến ABC BAKERY QUANG TRUNG. Khoảng 7g tối thứ Ba ngày 17/1, Duy và bạn gái có việc đi ngang nên ghé ABC BAKERY QUANG TRUNG ngồi 1 lúc trước khi đi tiếp. Lúc ngồi ở đây thì bạn gái mình có sử dụng laptop cá nhân và cắm sạc. Sau đó bọn mình đi vội nên bỏ quên bộ sạc laptop ở cửa hàng. Vào khoảng 9g30 sáng thứ 4 ngày 18/1, bạn gái mình gọi điện lên số của cửa hàng là 0839890154 để nhờ nhân viên kiếm giúp thì nhận được câu trả lời "Không thấy" với thái độ GẮT GỎNG từ 1 bạn nhân viên nữ Vì mình phải đi làm nên bạn gái mình tự chạy qua ABC BAKERY QUANG TRUNG vào lúc 11g hơn. Bạn gái mình hỏi lại một lần nữa thì 1 bạn nhân viên nữ trả lời với thái độ KHÔNG THỂ THIẾU TÔN TRỌNG HƠN là "Đã bảo là không thấy rồi mà" . Bạn gái mình ghé chỗ ngồi thì không thấy nên đành bỏ về trong sự ỨC CHẾ vì thái độ của nhân viên ở đây. Khi về nhà bạn gái mình tiếp tục gọi lên 1 lần nữa để nhờ nhân viên giữ hộ nếu có tình cờ phát hiện thì chính bạn nữ lúc nãy đứng từ xa la vọng vô điện thoại là "Trời ơi, đã bảo là không có rồi mà mệt quá" . Thật sự việc mất bộ sạc laptop sẽ khiến bạn gái mình không thể làm việc được và do đó tâm trạng sẽ rất lo lắng, cũng như nôn nóng tìm ra vật bị mất sớm. Cá nhân mình, bạn gái mình và những người quen đều đồng ý rằng việc chỉ gọi điện 2 lần để nhờ tìm và giữ hộ thật sự KHÔNG ĐÁNG để phải nhận lại thái độ THIẾU TÔN TRỌNG như vậy từ nhân viên của ABC BAKERY QUANG TRUNG. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng khách hàng lại phải nhận lấy thái độ như vậy từ nhân viên ở một thương hiệu lớn như ABC BAKERY, cho tới ngày hôm nay :) Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc đến đây. Duy hi vọng những ai xem được status này sẽ cân nhắc trước khi đến ABC BAKERY tại địa chỉ 34-36 Quang Trung, p10, Gò Vấp, TPHCM. Và đặc biệt nếu đến đây thì ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ QUÊN ĐỒ ở đây nếu không muốn vừa mất đồ vừa phải nhận lấy thái độ THIẾU TÔN TRỌNG như mình và bạn gái. Đối với những ai đang kinh doanh, việc chăm sóc khách hàng và thái độ của nhân viên là điều rất quan trọng nếu muốn giữ chân khách hàng của mình. Ai kinh doanh cũng đều biết chi phí để marketing đến khách hàng cũ rẻ hơn rất nhiều so với chi phí tìm kiếm khách hàng mới. Chính vì vậy, mong mọi người hãy TÔN TRỌNG khách hàng của mình, cho dù họ mới đến hay đã đến nhiều lần rồi. Nếu làm tốt điều đó, lợi ích không chỉ đến với khách hàng mà công việc kinh doanh của mọi người cũng sẽ thuận lợi. Một lần nữa mình chắc chắn đã để quên bộ sạc laptop ở đây bởi vì sau đó mình không hề lấy laptop ra cho đến khi về tới nhà. Thân,
-
⚠ Hi vọng mọi người sẽ cân nhắc trước khi đến ABC BAKERY QUANG TRUNG (địa chỉ 34-36 Quang Trung, p10, Gò Vấp, TPHCM) nếu không muốn nhận một dịch vụ và thái độ cực kì tồi tệ và thiếu tôn trọng từ NHÂN VIÊN, đặc biệt là NHÂN VIÊN NỮ ở đây :) Tết đến nên một số thành phần xã hội cũng trở nên xấu tính đi hẳn, chỉ vì một lần để quên đồ mà mình đc nếm trải lòng người. Chuyện là vì để quên cái cục sạc laptop ( cục sạc chứ k đc cái lap nữa) ở cửa tiệm bánh abc quang trung, mà giờ quay lại tiệm hỏi thì ai cũng bảo "k biết, k thấy, mệt quá, trời ơi, hỏi hoài v ". Mình thì chắc 99,99% là đã để quên ở đó , còn 0,01% mình k chắc nên đã rất nhẹ nhàng hỏi các bạn nhân viên. Cũng lựa giờ trưa để gọi hỏi, chạy qua cửa tiệm hỏi nhưng mà chỉ nhận được sự thái độ và khó chịu :) . Người mất đồ thì đương nhiên lo lắng sốt ruột r, ai chả phải hỏi đi hỏi lại (có 2 lần chứ nhiêu). Thôi thì vì tội ngu để quên nên mất chịu v . Chỉ là muốn nói mấy bạn nhân viên ở abc, đặc biệt bạn nữ sáng nay, tuy mình tới kiếm đồ nhưng bạn nên nhớ mình từng là khách hàng của cửa tiệm bạn, mình k đòi hỏi cao hay quá quắt thái độ tử tế và thân thiện là thứ chắc chắn khách nào cũng yêu cầu ở nhân viên. Ngay cả những thứ cơ bản này mà bạn k có thì lí do mình ghét tiệm bánh abc vì bạn cũng chả j quá đáng.
-
Giá cả & chất lượng thì không có gì để bàn. Do nằm trên trục đường lớn nên tương đối thuận tiện. Khu vực trên lầu đã bị dời xuống tầng trệt, nhưng trước và sau thì điểm chung là bàn ghế không được thường xuyên lau dọn sạch sẽ. Có hôm mình tới thì nhân viên lo giỡn hớt với con của chủ cửa hàng, trong khi bàn ghế thì xộc xệch và lấm lem dầu mỡ. Thường xuyên bán sandwich cũ, mình cầm lên đọc thấy hạn sử dụng là ngay ngày hôm đó, còn những loại bánh khác thì mình không rõ. Điểm đuổi khách của cửa hàng này là cô nhân viên bán hàng có thái độ phục vụ hết sức đáng quan ngại: cực kỳ thiếu thân thiện, chưa bao giờ niềm nở, thậm chí là hằn học và thích ăn thua đủ với khách hàng. Nếu chủ cửa hàng hoặc quản lý đọc được những dòng này, xin vui lòng cho cô nhân viên này thôi việc vì đây không phải là lần đầu có người phàn nàn về thái độ phục vụ của cô. Xin cảm ơn.
-
Mình đến mua bánh sinh nhật cho người nhà và thấy khá ưng các loại bánh ở đây không gian rộng rãi, có chỗ ngồi lại dùng nha, nhiều loại bánh. bánh kem ăn ngon, nhân kem, bánh su béo cực kỳ nha, kiềm kem nữa, để lạnh ăn đã lắm, giá rẻ mà chất lượng 12k/ cái - muffin socola 28k nhưng rất ngon luôn, bánh to, mùi thơm,vị socola ăn ngon lắm nha - bánh mì gà tạm ổn, ăn hợp khẩu vị nhưng gà hơi khô tí - sanwich jambong ngon nha mấy bạn, phía trên có phủ phô mai, bên trong kẹp jambong, nhân viên - có làm nóng giúp mình nên ăn ngon nè, mùi thơm mà không có ngán - bạn mình có mua phần bánh bông lan trứng muối phô mai 35k thì phải: nhìn nhiều lắm nha, nghe nói ăn cũng được, khá ngon. mình khá thích chi nhánh này ngay cả từ lần đầu đến mua về cách phục vụ chú bảo vệ là thấy dễ thương rồi, mấy bạn nhân viên cũng chào hỏi đàng hoàng, lúc tư vấn bánh kem cũng nhiệt tình nè lúc mình chờ bạn mình ăn thì bạn nhân viên có đến nói là nếu mình có tính ở lại lâu thì để bạn đó mang bánh kem để lạnh dùm mình.