Giới thiệu
- Địa chỉ: 320 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Thức Coffee - Nguyễn Thái Sơn
[Tổng hợp] - Thức Coffee - Nguyễn Thái Sơn
[Tổng hợp] - Thức Coffee - Nguyễn Thái Sơn
[Tổng hợp] - Thức Coffee - Nguyễn Thái Sơn
[Tổng hợp] - Thức Coffee - Nguyễn Thái Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây không biết lần thứ mấy mình tới đây! Mình và tụi bạn hay gọi đây là chỗ cũ Vì đây điểm hẹn cuối tuần duy nhất của tụi mình Nhưng ngày cn 14/1 này mình thật sự thấy thất vọng với thái độ nvien Đúng là mình và bạn ngồi quán rất là lâu đa số mn làm việc hay học bài ở quán đều ngồi rất lâu. Nhưng vì thấy có lỗi nên tụi mình hay order thêm nước hay bánh. Nhưng hôm nay khi mình xuống mua thêm nước thì khi nvien đem nước lên tỏ rõ thái độ khá khó chịu với bàn mình. Để nước lên 1 cái cạch rồi đi. Đến số còn chẳng thèm lấy nữa mà. Thực sự bỏ một chỗ thân thuộc rất khó nhưng mấy bạn đối xữ với khách v tụi mình cũng rất khó chịu. Hi vọng mấy bạn nào đó đọc được bài viết này sẽ khó chịu nhưng mà dù ngta có như thế nào thì bạn cũng nên dxu 1 cách đàng hoàng vì tụi mình cũng chẳng uống không hay làm gì quán cả.
-
Hôm thứ 7 tuần rồi có cùng với chị bạn đi tâm sự, nên mình chọn thức vì đồ uống ngon, lại có phục vụ suốt đêm. Mình đánh giá quán theo một vài tiêu chí sau: - Đồ uống: mình chọn món matcha gì gì đó nằm phần signature, còn chị bạn mình uống matcha foam milk. Món matcha signature thì khá vừa miệng và đầy đặn, đủ 2 ngừoi dùng đấy, riêng món matcha foam milk theo chung aminhf đanha giá thì khá nhạt, nhiều đá. - không gian: quán khá nhỏ, lại mở suốt đêm nên khi 2 chị em mình vào thì hết bàn ( hoặc gần như hết bàn do nhân viên chưa dọn bàn dơ ) nên 2 chị em mình phải chui vao góc đe ngồi. - Phục vụ: mình order lúc 10g20, lúc mình nhận đồ uống là 11g20. Mất gần một tiếng đe bọn mình chờ. Chị mình phải 2 lần chạy xuống quầy order xem khi nào có nước. Tổng thể chung: chất lượng đồ uống tuỳ món, nhưng mình không thích cách phục vụ của chi nhánh này. Dù quán mở 24/24 nhưng các bạn bên thức q1 pv rất nhanh và chu đáo, riêng thức NTS thì khá chậm. Rất mong quán cải thiện lại chất lượng phục vụ nhé.
-
- Tại Thức có 2 món mình thấy khá ổn là cà phê và trà xanh, đặc biệt là trà xanh rất thơm vị trà, không quá ngọt. - Không gian tại quán cũng rất thoải mái và thoáng, có thể ngồi lâu được.
-
Không gian: theo style vintage khác hẳn các chi nhánh q1 và phú nhuận 👍 cánh cửa được tận dụng làm bàn uống nước, quá sáng tạo luôn 😂 Thức uống: mình cực kỳ thích trà sữa olong của Thức vì rất đậm đà, khác hẳn tất cả các thương hiệu khác mình từng uống, ai thích trà sữa vị béo và đậm thì nên thử nhé! Nhưng bên này pha hơi đậm đặc hơn chi nhánh khác nên mình phải đợi đá tan bớt mới dám uống mà về vẫn tỉnh ngủ đến hơn 3h sáng 😂🤣 Phục vụ: khá ổn, mình đến tối 8/3 nên quán rất đông, nhân viên mang thiếu bàn mình 2 ly và nhầm 1 ly 😂 vấn đề này được tạm chấp nhận vì thái độ phục vụ khá là ok! Bánh: không ngon lắm. Bánh trứng khá là béo luôn, béo theo kiểu quá nhiều sữa đặc nên bị ngấy ý. Hibicus cake thì lớp thạch phía trên hơi cứng. Còn matcha và socola (hình như là tiramisu 😂) cũng không tạo ấn tượng với mình luôn Nói chung là điểm cộng chà bá cho không gian vintage bên này 😆
-
Không gian ở Thức thì đẹp, vintage lại phù hợp với học tập, làm việc một mình hay làm việc nhóm. Rộng rãi và thoáng nữa. Đồ uống ở đây thì mình thấy tuỳ món mới ngon với có thể là tuỳ khẩu vị mỗi người nữa. Phục vụ nước hơi lâu. Nhân viên nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hơi lạnh lùng vì thiếu nụ cười trên môi. Không có thái độ niềm nở, thân thiện với khách lắm. Còn bảo vệ thì mình thật sự sợ. Chú dắt chiếc khác để mình dễ dắt xe mình ra nhưng do vướng xe kế bên mà mình thực sự dắt xe khá dở nên mình bị lóng ngóng. Sau khi mình dắt ra được, mình tưởng là không cản trở chú dắt xe khác nữa thì chú liên tục kêu mình lớn giọng: “Dắt xe lên nữa coi”, “Ủa sao kêu dắt xe lên nữa mà mà cứ dắt kiểu gì vậy?”. Sau mỗi khi chú kêu mình đều dắt xe lên nhưng đều nhận lại tiếng nói lớn của chú. Cuối cùng tay lái mình yếu nên xuống dốc mình bị mất đà xém té thì có mấy anh chị đi bộ ngang qua giúp mình, còn chú thì phán vô mặt mình một câu: “Dắt có cái xe với chạy xe thôi mà làm cũng không được thì sau này làm được cái gì. Sao vô dụng quá vậy?”. Mình chỉ im và chạy đi. Nhưng mình uống nước ở Thức đồng nghĩa với việc mình đã trả tiền dịch vụ để được phục vụ tất cả các khâu ở Thức, vậy tại sao chú bảo vệ lại có thể đối xử với mình với thái độ gắt gỏng, khó chịu và không giúp mình lấy xe ra ngoại trừ việc dắt chiếc xe khác ra và mình tự lấy xe? Ngoài ra, chú còn kêu mình “Đưa thẻ xe đây coi”, mình không nghe rõ vì đang loay hoay nhích xe ra thì chú la lên “Sao kêu đưa thẻ không đưa?”. Chú đáng tuổi cha chú mình nhưng điều đó không có nghĩa chú có quyền nói chuyện lớn tiếng, bực bội và cằn nhằn mình khi mình không làm sai điều gì. Không những không thông cảm cho mình vì mình dắt xe trẹ và chạy xe yếu mà chú còn phán những câu chữ “vô dụng” vào mặt mình. Chú không phải cha mẹ mình nên không có quyền nói câu đó và có lẽ chú nghĩ chú lớn nên chú có quyền nói câu đó sao? Đó là khi mình bỏ tiền uống nước và mua lại được dịch vụ tốt như vậy sao? Quán gần nhà mình lại gần trường nhưng mình xin tạm biệt vì đi lần nào cũng bị bảo vệ nạt nộ. Mình nghĩ quán nên trao đổi lại với chú bảo vệ vì không phải cứ lớn tuổi hơn là sẽ có quyền chỉ trích khách.