Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, 42 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Thinker & Dreamer Coffee
[Tổng hợp] - Thinker & Dreamer Coffee
[Tổng hợp] - Thinker & Dreamer Coffee
[Tổng hợp] - Thinker & Dreamer Coffee
[Tổng hợp] - Thinker & Dreamer Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trà đào: chời ơi nó chua lắm í, chát nhẹ mùi trà, thơm mùi đào khá nhiều. Nhờ chị nhân viên bỏ thêm đường vào mới đỡ được. Bày trí đẹp, sáng tạo, jelly không ấn tượng, đào giòn mọng nước. Lại còn cho rất nhiều đá trong khi giá đắt cắt cổ - 65k Trà đen: bình thường hơn bình thường, trà không đậm hông thơm. Giá rất đắt và rất nhiều đá - 45k nhưng khi tính tiền lại là 50k 🙁 ??? Lớp macchiato: nhạt, béo ít, không phô mai, mỏng, toàn đá 😑 Hình như quán chưa có topping, mình không chắc khoản này. Không gian: sống ảo siêu chất, sạch sẽ, nhỏ. View phố đi bộ, quá xá đã. Nhân viên: 1 duy nhất, vừa tính tiền vừa phục vụ.
-
Những ngày Sài Gòn trở nắng như thế này mong chơ một buổi cà phê cuối tuần cùng nhóm mấy đứa bạn thân . Ta có thể xua tan đi cái oi bức , cái nắng khắc nghiệt của một thành phố Sài Gòn tấp nập bằng một ly peach tea với lớp kem bên trên béo ngậy kèm theo một thạch trái cây giòn giòn , thanh mát hay giải nhiệt bằng một ly summer treat nhỉ ! Cũng có thể chào đón một buổi sáng trong lành bằng một ly coffee or tea cũng là một ý hay đấy chứ có nhiều sự lựa chọn cho cả hai loại nào là espresso or vietnamese tea set . À đừng quên tráng miệng nữa các bạn có rất nhiều loại bánh như waffle , cake of the day , over the cloud...
-
Lần đầu tiên em tới đây em thật sự rất ấn tượng vì quán view rất xinh, tone trắng nhẹ nhàng thanh lịch, đồ uống cũng okay ( dù giá hơi cao so với chất lượng) và trang trí đẹp mọi thứ thật sự ổn trừ thái độ nhân viên thật sự rất tồi ạ. Hai chị nhân viên thật sự là quá vô duyên, quán có ban công treo đèn khá xinh, em và bạn cũng muốn chụp vài bức ở đấy thì nhân viên bê đồ ăn bê mì lấy ghế ngồi chễm chệ thậm chí là tắt cả đèn chỗ ban công tận 2 lần như đuổi khách vậy ạ, thật sự rất hãm luôn. Thái độ thật sự rất rất tệ. Em nghĩ là với giá em bỏ ra thì 1 phần là vì không gian quán và sự phục vụ từ nhân viên. Nhưng những gì em nhận được hoàn toàn không như mong đợi. Em sẽ không bao giờ quay lại để phải nhận sự kh tôn trọng như vậy từ nhân viên của quán lần nữa.
-
Đến quán lần đầu tiên vào một sáng thứ6. Quán ở tầng 3 và 4 chung cư. Mình chọn tầng 4 để nhìn ra ngoài. Khá bất ngờ vì không gian quán nhỏ nhưng từng góc đều xinh vô cùng. Các món nước ở đây không có gì đặc sắc. Tuy nhiên cách trang trí với nhạc dịu dàng nhẹ nhàng thật sự khiến lòng người ta dễ chịu. Một buổi sáng thật đẹp.
-
Mình đến quán lúc chiều chập chợn tối. Tốn 3k để lên thang máy, chứ đi bộ mình sợ lắm, cầu thang thì tối đen mà vòng vèo sợ té lắm chứ đùa=)))) Tới nơi mình kh nghĩ quán nhỏ vậy, nhưng nhìn rất ấm cúng. Menu ở đây chia 3 loại: bình thường, lên hình đẹp, uống ngon. Mình gọi cái espresso? Kh nhớ nữa và trà đào nằm trong phần chụp đẹp. Giá cũng khá cao . Đúng kiểu chỉ đẹp nhưng kh ngon, dạng được . Espresso căn bản là đắng nhưng này quá đắng:)) mình xin lượt 2 lần đường luôn. Trà đào quá chua ,có vị xí mụi? Nhưng thạch ngon. Nước uống kh thật sự ngon và giá hơi cao . Nhưng view đẹp, phải nói là từng góc ở đây đều đc chăm chút tỉ mỉ, chụp góc nào cũng đẹp. À có cái than phiền ở đây là mấy bạn ng Hàn nch ,giỡn hớt ồn ào kh chịu nổi mà nv quán kh nhắc nhở ? Nhà wc thì cửa quá cứng, đẩy kh dễ dàng. Trước cửa có cái gương ,nhiều bạn đứng chụp quá làm mình muốn té đái. Cái vòi xịt lực nc quá mạnh luôn=)))))))) đó nhiêu đó thôi. Nhưng mình thích chú Đại và Minh nên vẫn sẽ đến ủng hộ quán nếu có sự thay đổi .