Giới thiệu
- Địa chỉ: 389 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 85.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 85.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Thiện Tâm - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Thiện Tâm - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Thiện Tâm - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Thiện Tâm - Sư Vạn Hạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Chay Thiện Tâm - Sư Vạn Hạnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngày rằm đi ăn chay đông kinh khủng, tìm quán chay mà quán nào cũng đông nên thôi ghé đây ăn cho rồi. Giữ xe bên hong quán, chung với tiệm bò bít tết kế bên, mình thấy phiếu giữ xe của bên bò bít tết tưởng bị nhầm hỏi kĩ lại chú giữ xe, chú đó bảo chung chủ không sao yên tâm. Đến quán thì bên dưới không còn bàn nên lên lầu ngồi, trên lầu cũng đông nhưng vẫn còn 1 vài bàn trống, phòng máy lạnh sạch sẽ, phía dưới cũng có máy lạnh nhưng nhìn ngộp hơn trên lầu với lại do khách đi ra vào mở cửa thường xuyên nên máy lạnh không được mát như trên lầu. Quán có nhiều món chay đa dạng, thấy mọi người ăn nhiều nhất là lẩu, chắc lần sau thử ăn lẩu cho biết. Bạn nữ phục vụ hiền nhưng không được nhanh nhẹn, thấy có 1 bạn nam phục vụ bạn đó nhanh lắm, bưng món dọn dẹp làm rất lẹ tay. Đi toilet mới thấy phía trong còn có 1 phòng nữa nha, nhưng dạng ngồi bệt, dép để bên ngoài, thấy phục vụ mang đồ ăn vào, cửa dạng cửa kéo giống bên Nhật á. Về món ăn, bạn mình gọi cơm chiên dương châu 40k/ dĩa, mình gọi cơm chiên trái thơm 60k, cứ tưởng cơm chiên trái thơm là sẽ đựng trong trái thơm nào ngờ, khi mang ra dĩa cơm đầu tiên nhân viên cũng không nói là cơm gì thấy để trong dĩa nhìn giống cơm chiên dương châu nên bạn mình ăn trước, một lúc sau nhân viên mang ra 1 dĩa cơm y như lúc nãy mình mới hỏi ủa kêu cơm chiên trái thơm mà, nhân viên nói cái này là cơm chiên trái thơm đó chị, khá ngạc nhiên y như cơm chiên dương châu, sau đó bạn mình mới phát hiện ra dĩa của bạn mình có thơm cắt cục nhỏ, dĩa của mnih2 không có thơm. Như vậy cơm chiên dương châu và cơm chiên trái thơm cơ bản hoàn toàn giống nhau về mặt hình thức bên ngoài, chỉ khác nhau là cơm chiên trái thơm thì có thơm cắt cục nhỏ, cơm chiên dương châu không có thơm vậy mà chênh lệch nhau đến 20k. Phải chi cơm chiên trái thơm đựng trong trái thơm hoặc có thêm 1 vài nguyên liệu gì đó khác biệt hơn so với cơm chiên dương châu thì giá chênh lệch như vậy mới hợp lý khách hàng có thể chấp nhận được, đằng này chỉ khác nhau có 1 vài miếng thơm thì đúng là hơi quá đáng. Khó hiểu thật. Lúc ra bill tính tiền vẫn là cơm chiên trái thơm và cơm chiên dương châu. Khá thất vọng về vấn đề này
-
Lần đầu tiên đến đây ăn chay.Gọi cái lẩu nấm lớn, 1 gỏi thái với 1 món gỏi gi quên rồi.thêm phần chả giò thiện tâm nhiêu đó 3 người ăn ko hết dư gần nửa cái lẩu.món ăn ở đây ăn được và rẻ.Gỏi thái ngon.chả gio an cũng ổn nhưng hơi ngán.lẩu nấm nước ngot thanh nấm nhiều lắm.không gian yên tĩnh nhưng hơi nóng, quán mở máy lạnh mà như không mở
-
Bánh canh rất thanh, toàn rau củ. Nghe cô chủ tâm sự cô k thích dùng các đồ chay đóng hộp có sẵn mà chỉ thích rau củ, nghe cũng yên tâm. Không gian hơi nhỏ, hôm không rằm đi thì rất thanh tịnh. Phục vụ nhanh, dễ thương, nhiệt tình.
-
Buổi tối 2vc hẹn nhau đi ăn chay. Ghé đây được vài lần rồi 2vc vẫn order mấy món đơn giản: cơm trắng, rau luộc + kho quẹt, canh rong biển. Thấy món sake chiên lạ miệng nên order cho vợ bầu ăn thử ( khen ngon khí thế và chén sạch luôn) Dưới tầng trệt full bàn nên 2vc được dẫn lên lầu ngồi, đợi cũng hơi lâu, mới mở máy lạnh nên hơi ngợp tí thôi. Giống như khi gian riêng cho 2vc hẹn hò vậy. Món ăn không thay đổi giá, trà đá miễn phí nè.
-
Hôm trước mình có ghé ăn lẩu nhưng quên không chụp lại hình, hôm nay mình và mẹ gọi mấy món khác ăn cũng thấy khá ngon. Quán dùng chủ yếu là rau củ, nấm, đậu hũ chứ không dùng đồ chế biến sẵn. Canh chua nêm nếm vừa miệng, món cơm lá sen thì hơi khô, nhưng ăn với canh thì cũng được. Cơm cháy kiểu Thái cũng khá ngon. Lần trước thì mình ăn lẩu Thái hơi cay một chút nhưng cũng đậm đà, ngoài ra thì gỏi cuốn có tương chấm hình như có pha bơ đậu phộng ăn béo và bùi.