Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3, Chung Cư 14 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 221 078
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 221 078
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Thị Fi Cafe - Tôn Thất Đạm
[Tổng hợp] - Thị Fi Cafe - Tôn Thất Đạm
[Tổng hợp] - Thị Fi Cafe - Tôn Thất Đạm
[Tổng hợp] - Thị Fi Cafe - Tôn Thất Đạm
[Tổng hợp] - Thị Fi Cafe - Tôn Thất Đạm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi vào giữa trưa nhân dịp mua vài món đồ ở chung cư. Vì nắng nóng nên ghé sang tìm chút gió... máy lạnh. Bước vào quán là một màu tôi tối. Có một gác lửng nho nhỏ ở phía trên. Mình lên gác tại phía dưới hơi đông người. Và hơi hối hận vì nóng quá và tối quá huhu. Mình chọn sữa chua nếp cẩm được để trong chén còn ly kế bên của bạn thì mình quên rồi. Sữa chua nếp cẩm.... thật sự khó ăn lắm T.T Ko biết sao nhưng mình thấy kiểu như nếp bị cũ ấy. Không biết những món còn lại thì thế nào?!
-
Tới quán này lần đầu là gần trưa, thường sẽ lo là bị đông do nhân viên ở mấy công ty gần đó qua ăn trưa (do thấy review đồ ăn trưa ở đây ngon lắm!), nhưng ngồi từ 11h tới tận 16h mà vẫn vắng hoe, ngoài hai đứa mình ra thì cũng chỉ có 3 anh nhân viên văn phòng và 2 bạn trẻ đến dùng cơm trưa rồi thôi! Về món nước ở quán, lần đầu mình uống sữa tươi cà phê thấy ổn nên cứ thế làm tới. Còn bạn nhà mình thì lần đầu uống cà rốt ép, lần sau uống cookie đá xay cũng ổn. Nói chung là mấy món tụi mình thử qua thì đều ở mức chấp nhận được. :D Còn về đồ ăn thì có bữa đầu tiên đi thì nghe mùi cũng thơm cũng hấp dẫn mà không đói nên không có ăn. Tới lần thứ hai đi thì buổi chiều tối tự nhiên thèm ăn cơm mà không chắc là có hay không nên thôi. :P Tóm lại là đang thắc mắc quán dễ thương vầy, đồ ăn thơm ngon, nước uống ổn, không gian ô kê mà tại sao lại vắng. :-?
-
Quán ghi là 50k/phần cơm gia đình. Mình đi 3 người, mình kêu 2 phần. Thế là lúc ra tính tiền đầu người, 3 người. Kiểu nghe nhầm mà còn đổ cho khách, bắt khách trả hết. Mà phần cơm 3 người thì ít xỉn, như cho mèo ăn thế này. 150k đó mấy bạn. Thà mình vào Cục gạch ăn hơn là vầy.
-
Không gian tầng 1 yên tĩnh, ấm cúng, ánh sang mờ mờ, có cái sân khấu nhạc sống xinh xinh, bên ngoài nhìn yêu yêu như nhà cổ tích, có tầng 2 ngồi bệt mà mình chưa lên, chỗ ngồi riêng tư của quán thì lại ngay gần nhà vệ sinh, nhưng cũng là địa điểm nghỉ ngơi, tụ tập lý tưởng.
-
Bị mê trà đào ở đây nên tuần nào cũng ghé. Giá cả ổn, quán có 2 tầng, không gian lãng mạn lắm, mấy anh chị ở đó cũng dễ thương nữa. Sẽ quay lại thường xuyên 👍🏻