Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 - 8A Nguyễn Văn Trỗi, P. 17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Website: //www.effoc.vn
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Website: //www.effoc.vn
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Corner - Coffee & More - Nguyễn Văn Trỗi
[Tổng hợp] - The Corner - Coffee & More - Nguyễn Văn Trỗi
[Tổng hợp] - The Corner - Coffee & More - Nguyễn Văn Trỗi
[Tổng hợp] - The Corner - Coffee & More - Nguyễn Văn Trỗi
[Tổng hợp] - The Corner - Coffee & More - Nguyễn Văn Trỗi
Vị trí
Đánh giá
-
-
"Đây vốn dĩ là một địa điểm yêu thích của mình từ lúc còn là Effoc, nay đã là The Corner - Coffee & More nên mình đã quyết định cảm nhận lại không gian nay, giữa cái không gian cũ mà mình đã biết với những điểm mới khi đã là The Corner. Vị trí ở đây tạo cho mình một cảm giác khá là thú vị khi có đến 2 mặt tiền đường và rất là thoáng đãng, một mặt nhìn thẳng trực tiếp ra cầu Công Lý, mặt còn là đường thông khá là rộng rãi. Không gian thì vẫn giữ được chất hiện đại với tông màu gỗ và cây xanh từ thời Effoc đến giờ, điểm đặc biệt khác lạ là sự bố trí lại bàn ghế đẹp hơn với khá nhiều bàn và không gian hơn cho nhiều nhóm số lượng khác nhau. Lối trang trí cũng vẫn giữ được nét cũ, và đặc sặc là hướng cửa sổ nhìn ra Nguyễn Văn Trỗi khá là đẹp, thích hợp với việc chụp hình, rất là lung linh. Phong cách phục vụ rất tốt, nhân viên nhiệt tình, tuy nhiên nhân viên ít lên dọn dẹp những ly nước ở bàn trên lầu, có lẽ đây là 1 điểm trừ nhỏ. Về chất lượng và giá cả thức uống thì theo quan điểm của mình, giá cả khá là hợp lý, và có phần rẻ hơn so với Effoc cũ, nước ngon, nhưng mình vẫn chưa tìm được món ruột do mình còn mới so với hệ thống The Corner."
-
Giá ok Không gian ok Nước uống ok luôn Nhưng mệt mỏi 1 cái là đi vệ sinh chờ quá lâu , rất lâu. Mong cửa hàng sẽ cải thiện việc nàyyy
-
Lần đầu tiên uống ở the corner, có nhiều cái ấn tượng khó quên. Đầu tiên là quán ở vị trí không hề thuận tiện. Từ trên cầu đi xuống là tới quán liền nên ai không đi sát lề là tắp vào hơi khó, đi bên chiều kia thì không có chỗ qua đường, hôm đó phải chạy ngược chiều để vào quán =.= Quán có cái máy lạ lắm, kêu nước xong cứ ra bàn đợi, khi nào có nước máy sẽ tự kêu, khá tiện. Mình gọi trà hoa nhài thạch thảo mộc với kem cheese, trà thơm, kem có vị cheese rõ nhưng lỏng quá, uống tý và tan hết vào trà dù mình ngồi chưa tới 5p @@
-
Quán bự ba tầng, không gian rất rộng, decor cũng đẹp, ghế cứng bàn gỗ ngồi học hoặc làm việc ok, menu tầm 30-50k. Ly cỡ vừa uống cũng đủ. Có bán kèm bánh ngọt nữa. Mình gọi 1 mangoberry blend với 1 lục trà lài machiato. Ly blend vị béo ngọt, uống nhanh ngán, k nghe rõ vị trái cây lắm, ly lục trà thì trà đặc quá uống bị đắng, k uống nổi hết ly luôn vì trà đậm quá uống nhức đầu lắm. Giá mỗi ly 40k. Nói chung không gian đẹp nhưng thức uống k hài lòng.
-
Quán nằm ở ngay chân cầu nên hơi bất tiện xíu thôi nhưng đi từ xa là đã thấy rồi Mình thích thiết kế của tầng dưới lắm. Nhìn như quán cafe bên tây vậy, kiểu yên tĩnh lắm Trên lầu cũng đẹp nnè mỗi góc 1 nét, có nhiều lựa chọn ^^ Ở đây hiện đại hén, cái số chờ nước như highland vậy đó :"> thích ghê Kêu 1 ly choco uống trưa no tới chiều luôn, mà hơi ngọt ah, cho cái lớp kem ở trên tràn đầy luôn nè :"> Nhân viên dthg nè, vệ sinh ổn Nói chung trừ cái xa nhà thì mọi thứ đều okay )