Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 3, Aeon Mall Bình Tân, 1 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Website: //www.thecoffeehouse.vn
- Số điện thoại: (028) 73 039 079
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.thecoffeehouse.vn
- Số điện thoại: (028) 73 039 079
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Coffee House - AEON Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - The Coffee House - AEON Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - The Coffee House - AEON Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - The Coffee House - AEON Mall Bình Tân
[Tổng hợp] - The Coffee House - AEON Mall Bình Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ly đầu tiên uống rất ngon mà quên mất tên rồi😂😂😂 còn black tea machiato ở đây lúc ngon lúc dở tùy người pha chế hay sao ý , bữa bạn mua cho uống thì ngon vị vừa phải không có vị trà nhiều hôm sau quay lại mua thì được ly mùi trà rất nhiều 😥😥 Bánh ở đây rất ngon nhất là matcha ăn rất thơm mà ngon cực nữa. Lần nào đến cũng phải mua cả 😂😂 View nhìn chung đẹp thoáng mát nhìn được xung quanh tầng 3 của aeon mall Nhân viên thì dạo này dễ thương hơn hẳn mấy lần khác nhiều lắm luôn. Chị đứng cash cũng dễ thương nữa :))
-
Không gian nhỏ do nằm trong mall nhưng nhân viên lại dễ thương và rất nhiệt tình, bánh ngon.
-
Chủ nhật ở Aeon khá đông, sợ ko có chỗ ngồi nên mình mua Trà sữa trân châu hoàng kim Koi The cho mẹ, trong lúc đợi mình lên lầu 3 order Trà đen Macchiato cho thằng em. Còn thằng nhóc ở nhà tranh thủ làm trân châu để bỏ vào, do nó nhà nghèo, có code 30k The Coffee House lẫn quen uống trà sữa cần trân châu nên làm riết lên tay. - Không gian: nhỏ nhưng chứa nhồi nhét đến 30 người. - Dịch vụ: nhân viên cũng dễ chịu khi mình dùng code. - Thức uống và giá cả: trên tay mình vừa cầm menu Koi và hóa đơn the coffee house, theo đó ly lớn trà đen Macchiato có giá 48k. Vị vẫn vậy nhưng ko ngon như ở Lê Đại Hành, trà đắng và đắng luôn ko dịu, kem sữa thì hơi đặc, béo nhẹ, may thay có trân châu sirô đào của thằng em làm nên làm món ngon hơn hẳn, nhất là vừa uống ké của mẹ và em, ahihi.
-
Mình đi từ hôm U23 Việt Nam đá trận chung kết :> Hôm đó ai cũng ở nhà xem nhưng mình lại thích ra đường, để tìm nơi yên tĩnh học bài, vào Aeon đúng là rất vắng, nhưng không khí bóng đá vẫn rộn ràng lắm. Học không được rồi. Mấy anh chị nhân viên thân thiện dễ thương, cũng xem bóng đá, mình đến để ngồi học nhưng vẫn bon chen vào hỏi tỉ số. Vì dạo này hay uống trà sữa nên...cảm giác bị mập ra, nên mình gọi Mojito Chanh dây, vị chua chua ngọt ngọt, có mùi bạc hà nữa, bên trong có chanh, rồi có một cây sả to, lâu lâu lại hút phải mấy hạt chanh dây nên phải nhả ra 😂 Vì hôm đó vui nên mình có ấn tượng tốt ở đây nha.
-
Bánh ngon, Trà Hoa Đậu Biếc kem sữa vị độc đáo. Quán nằm trong mall nên nho nhỏ mà cũng yên tĩnh !