Giới thiệu
- Địa chỉ: 213/16 Nguyễn Thiện Thuật, P. 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 348 255 - 0979 804 724
- Giờ mở cửa: 15:30 - 20:30
- Giá: 17.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 348 255 - 0979 804 724
- Giờ mở cửa: 15:30 - 20:30
- Giá: 17.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn The Bao Loc Corner - Ốc Luộc Mắm Gừng
[Tổng hợp] - Quán Ăn The Bao Loc Corner - Ốc Luộc Mắm Gừng
[Tổng hợp] - Quán Ăn The Bao Loc Corner - Ốc Luộc Mắm Gừng
[Thực đơn] - Quán Ăn The Bao Loc Corner - Ốc Luộc Mắm Gừng
[Món ăn] - Quán Ăn The Bao Loc Corner - Ốc Luộc Mắm Gừng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đang muốn thử món ốc luộc kiểu Hà Nội thì tình cờ thấy quán. Có vẻ mới khai trương nên vẫn còn trao banner. Điều thú vị ở quán này là dù chủ yếu bán ốc nhưng decor vô cùng dễ thương, không có cảm giác ngột ngạt như các quán ăn nấu nướng trực tiếp khác. Từ bàn ghế đến bát đĩa đều hơi hướng ngày xưa nhưng không hề cũ kỉ nhàm chán nha. Món ăn, về ốc chỉ bán 2 món là ốc và nghêu luộc rừng. Bên cạnh đó có bán bánh tráng mắm ruốc, khô bò và các loại nước như cà phê, trà tắc, nước ngọt.. Về đồ uống mình thấy cà phê chỉ bình thường. Bù lại món chính là ốc, nghêu luộc rất ngon, nước luộc có xả, khóm thơm, ốc và nghêu đều tươi. Đặt biệt nước chấm có xả, gừng, lá chanh nặn thêm miếng tắt cay chua mặn ngọt có đủ cả, ăn rất thích. Với giá 40k/tô nhưng chất lượng tuyệt vời rất đáng quay lại. Ngoài ra có hai chị chủ quán dễ thương, quan tâm khách hàng. Tổng thể không có gì phải phàn nàn cả.
-
Hôm nay tự dưng thèm ốc bưu luộc mà mò trên mạng toàn thấy quán ngoài hà nội ko thôi :)) Thấy trên facebook có quán này mới mở nên cũng mon men đi ăn thử nè... Ko hề thất vọng, còn có hai chị chủ dễ thương nữa :)) Một tô ốc bưu to đùng chỉ có 40k thôi. Thêm ly trà tắc nữa là hết xảy
-
Tò mò đi thử. Quán cũng khá dễ tìm. Nhỏ nhỏ vài chỗ ghế làm bàn. Này ăn chơi cho biết chứ ốc bươu nhỏ ăn không đã, nghêu luộc với thơm cho ngọt, nghêu nhỏ hơi cát. Nước chấm loãng lạt chấm ốc không thấm vị gì hết. Hơi chán
-
Bưng ra hít hà một phát, trời má cái mùi quen thuộc tui tìm bao lâu nay đây zồi. Ốc luộc vs lá bưởi, xả vs ít mắt khóm thơm phức. Chấm nước mắm gừng ớt xả vs lá chanh phê như con tê tê luôn á trời. Nghêu thì luộc vs khóm cắt miếng. Nghêu hơi nhỏ tí. Khóm chấm mắm gừng cũng ngon lắm =)))) Bữa nào ghé nữa, nhắc tới thèm quá má ơi.
-
Thèm ốc hà nội, tụi mình ghé quán ăn thử. Nếu so vs HN thì ko bằng nhưng thèm quá ăn cũng đỡ ghiền. Theo m thấy nghêu ngon hơn ốc nè. Nước chấm hơi thiếu ngọt và chưa đậm đà lắm.