Giới thiệu
- Địa chỉ: 97A Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Art Cafe
[Tổng hợp] - The Art Cafe
[Tổng hợp] - The Art Cafe
[Tổng hợp] - The Art Cafe
[Tổng hợp] - The Art Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm lánh mình giữa không gian xanh mượt, The Art Cafe như hòn ngọc bị ẩn giấu giữa phong vị cô độc của Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM không phải ai cũng biết được. Cơn mưa dai dẳng dẫn lối mình vào đây, để rồi như lạc bước chốn thần tiên, không nghĩ lại tìm được một chỗ xinh đẹp yên bình và đáng yêu thế này. Bằng decor kiểu phương Tây kết hợp sen Việt Nam vintage mà vẫn Châu Á, gỗ ấm nóng cùng khung cửa kính đen tuyền bai phỉ hướng góc nhìn ra vườn cỏ cây xanh mát... View thật sự rất xinh xắn. Menu có cả thức ăn nước uống. Như mình gọi 1 bạc xỉu và một blend Vanilla. Giá cũng tầm 40-70k/ly Nhưng với địa thế quận 1, cùng sự đầu tư góc nhìn thế này, và cả khu vui chơi nho nhỏ cho trẻ con vui chơi, cùng nhân viên có đồng phục hẳn hòi, thì The art cafe xứng danh với cái tên của nó. Thích cách màu sắc tự tương phản nhau, nên quán không cần quá sáng sủa, mà chính ánh nắng tự nhiên cùng màu xanh mát bên ngoài thật sự tạo điểm nhấn rất tốt cho nơi này. Về phần nước uống. Không dở chút nào. Chất lượng thích hợp để dẫn bạn Châu Âu vào thử vị.
-
Quán nằm ở một góc của Bảo tàng mỹ thuật (góc đường Nguyễn Thái Bình - Phó Đức Chính). Quán trang trí đơn giản nhưng đẹp. Ngồi trong quán có thể nhìn ra cả hai con đường vì tường quán là vách kính. Đồ ăn uống khá ổn tuy gia hơi cao. 😉. Quán hay mở nhạc Jazz phục vụ khách. Không quá ồn ào, bàn ghế rộng rãi nên rất phù hợp khi cần kiếm chỗ vừa làm việc kết hợp thư giãn. 😀. Là nơi khách du lịch nước ngoài hay ghé nghỉ chân sau khi thăm Bảo tàng. Một địa chỉ đáng lưu lại để ghé thăm.
-
📍Kế bên hông bảo tàng Mỹ thuật luôn, gửi xe thì đi cổng Ng Thái Bình là tới bãi xe luôn Không gian quán đẹp, thoáng mát, trang trí cũng rất ấn tượng nhé 👍 🍽 Về nước thì mình có gọi 1 trà Earl Grey Nói chung thì thức uống cũng thấy bình thường, được cái bày trí đẹp mắt. Nếu có dịp ghé lần sau thì mình sẽ thử món khác 🙄 💰 Giá thì hơi cao do vị trí quán ngay trung tâm tp Nhân viên phục vụ thì hờ hững phải nói luôn :v Khách vô 80 năm rồi mới mang được cái menu ra 😒 và mình có ăn quỵt của quán đâu mà nv mặt mũi đúng kiểu như muốn đuổi khách vậy