Giới thiệu
- Địa chỉ: 1A Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thảo Trang Quán 1 - Bạch Tuộc Nướng & Xiên Que Tự Chọn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thảo Trang Quán 1 - Bạch Tuộc Nướng & Xiên Que Tự Chọn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thảo Trang Quán 1 - Bạch Tuộc Nướng & Xiên Que Tự Chọn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thảo Trang Quán 1 - Bạch Tuộc Nướng & Xiên Que Tự Chọn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Thảo Trang Quán 1 - Bạch Tuộc Nướng & Xiên Que Tự Chọn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn ngon nhưng mỗi lần trời mưa nhìn qán hơi nhếch nhác, nhìn hơi dơ. Tối nào quán cũng đông cả. Nhân viên phục vụ tận tình, giúp đỡ khách. Giá cả ổn, mình đi 6 ng mà tính tiền có 500 mí ăn no nê
-
Quán ở hơi xa trung tâm , cũng khó tìm tại ít khi đi xuống q2 :(( quán hơi nhỏ , hơi dơ . Bù lại cái quán có nhiều món đa dạng , giá có cao hơi mấy qán nướng khác 1 chút nhưng rất chất lượng , đồ ướp vừa miệng , rất ngon nhưng hơi tốn kém :)))
-
Cả ngày cà phê phim ảnh xong... Đói bụng nên đi tìm ăn... Và thịt nướng là số 1 Thế là lết qua q2 ăn 😁 Tự chọn nhé, nhiều món lắm. Giá dao động 15-25k/xiên Ướp gia vị ok 👍🏼 Có nướng giùm hoặc tự nướng tại bàn nhá Tuy nhiên k có bãi xe, để xe lề đường, mưa gió ướt át, bùn dơ nữa 😭
-
Ăn ở đây hoài bị nghiện luôn rồi. 1 tuần phải ăn ít nhất 1 lần. Món ăn ngon. Phục vụ nhanh. Không gian thoải mái
-
Ngoài cái chỗ lấy đồ ăn tự chọn ra thì quán nhìn rất là bẩn nhé >< mình chẳng biết tại sao m.n có thể ngồi ăn 1 nơi bẩn khiếp lên thế được. Đồ ăn thì dở ạ, 1 đứa siêu nghiện đồ nướng như mình còn ko thấy ngon 😢mình có chọn thịt gì mà cục hơi to to ấy, ko nhớ là heo hay đà điểu mà mình nhai dai nhách, nhai xong mình nhả bã. Giá cả ư? Ai bảo rẻ mình chịu chứ 25k/xiên vú heo có 3 lát @@ đây là lần đầu tiên mình ăn 1 nơi đắt thế luôn. Mình ăn trong Nhà hàg còn chẳg có giá đấy cơ. Nhân viên pvụ cũng được lắm trừ màn phóng ghế, để đồ đạc mạnh tay. Điểm tốt nhất của quán có lẽ là cái lò, nhìn hay hay. Giữ xe thì vì quán quá đông nên anh giữ xe trông ko xuể đâu, tội ảnh. Chốt lại, mình không hiểu được, thật ko thể hiểu được lí do tại sao quán rất đông và m.n ăn có vẻ ngon lành. >< vệ sinh tệ, đồ ăn tệ, giá tệ. Lâu lâu đổi gió mà trải nghiệm kinh hoàng quá. Haiz