Giới thiệu
- Địa chỉ: 69/52 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Thanks Coffee House
[Tổng hợp] - Thanks Coffee House
[Tổng hợp] - Thanks Coffee House
[Tổng hợp] - Thanks Coffee House
[Tổng hợp] - Thanks Coffee House
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này dễ thương nè. Đi từ hẻm bên xô viết nghệ tĩnh thì tới khúc có nguyên khu hình chữ U mà hình như cùng địa chỉ luôn 😲 Quán nhỏ thui mà sắp xếp bàn ghế cũng logic nên ngồi không chật chội và di chuyển ok. Mà không gian gọn gọn vậy đàn hát thấy ấm cúng ghê. Ai mê hát thử đến biết đâu gặp lúc có tay guitar xịn là tha hồ xõa 😋 Menu cũng nhiều món. Giá tầm tầm dễ chịu. Mình gọi trà vải hạt chia món mới của quán 40k uống ok nè. Ly dạng bình thon cũng dễ thương. Cafe latte 30k tạo hình mèo mập có thể dùng thêm với đường. Chocolate đá xay 40k đậm vị với cream nhiều và dày. Cream béo ok. Sẽ quay lại nhanh nè
-
Quán có không gian nhỏ nhỏ nhưng trang trí rất đẹp, dễ thương. Nhân viên vui vẻ. Giữ xe bên ngoài, có bảo vệ coi, không ghi phiếu và cũng không tính phí giữ xe, dắt xe dùm tận tình luôn. Menu tập trung tầm 35-45k. Mình gọi 1 Coconut Mocha Ice Blended 45k và 1 Pink Dream 50k. Nước được đựng trong bình thủy tinh khá xinh xắn, dễ thương. + Coconut Mocha Ice Blended không ngon lắm, vị dừa đậm nhưng hơi gắt dầu nên uống khó chịu, vị mocha cũng chưa tới. + Pink Dream ngon, hương vị lạ lạ, chua chua, ngọt ngọt. Nói chung nước uống tạm được, không gian lung linh và nhân viên thân thiện.
-
Quán đã đến 1 lần lần này có bạn đi cùng nên mình chọn quán này vì gần và thuận tiện cho việc đi lại. Nhân viên dễ thương từ anh bảo vệ dắt xe và mở cửa cho khách. Không gian buổi tối ở đây mát mẻ lắm, yên tĩnh. Pink Dream 50k vị chua nhẹ uống từ từ mới cảm nhận thấy mùi vải. Đáng thử nhưng giá khá cao. Theo mình ly này tầm 40k sẽ hợp lý hơn. Coconut Mocha Ice Blended 45k: ly này của bạn mình, lớp cream phía trên khá ngon, tuy nhiên mình cảm thấy mùi dừa cho vào làm giảm đi độ ngon của mocha. Quán thường xuyên có món mới mỗi lần như vậy sẽ thay pass wifi
-
Mình đến quán tình cờ do gần đó, placevietnam mới đăng clip giới thiệu về quán lên nên đến thử ai dè bước vô shock quá, mình không nghĩ quán nhỏ đến thế, lại khá khó tìm nữa. Tuy được trang trí khá cute, bắt mắt nhưng không gian gò bó,chật quá nè nên mình take away luôn. Ly matcha dừa đá xay 45k uống ngon lắm nha, đáng ra mình nên dặn ngọt ít thì sẽ hợp với mình và thơm mùi dừa hơn, nhưng tuy hơi ngọt so với mình mà nó cũng rất ngon rồi, thơm lắm! uống rất đã! Phục vụ thân thiện, làm nước hơi lâu xíu. Menu đa dạng, giá cả phải chăng.
-
Mình và bạn trúng voucher do chơi minigame trên fanpage của quán nên hẹn nhau đến quán chung, đi 3 người và 2 voucher 50k. Ghé quán tầm xế chiều nên không quá đông khách. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, tận dụng không gian và bố trí bàn ghế logic nên sức chứa cũng không quá ít. Tường và bàn của quán đều decor và chăm chút các vật trang trí dễ thương. Lần trước ghé quán có đàn guitar hát hò khá vui mà lần này chắc thiếu tay guitar và ít khách nên không có hoạt động này. Mình gọi cà phê trứng, trà machiato và socola đá xay cho 3 người. Choco đá xay thì ok rùi, ngon, dễ uống, ly to. Trà machiato đựng trong bình nhìn xinh, hơi ít, cream hơi lỏng, béo mặn thì vừa phải. Cà phê trứng ly decor khá đẹp, mà món này phải dùng nóng nên nhóm mình để nguội thì mất ngon. mình có thử vị cà phê đắng ngon, mix chung với phần trứng béo cũng được nhưng mình vốn thích món cà phê trứng truyền thống uống nóng nên không ấn tượng món này lắm. thêm 2 voucher thì tính ra bù khoảng 10k/người, giá vậy cũng dễ chịu, có dịp lại ghé ủng hộ quán.