Giới thiệu
- Địa chỉ: 22 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tea Time 24h Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Tea Time 24h Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Tea Time 24h Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Tea Time 24h Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí
[Tổng hợp] - Tea Time 24h Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí
Vị trí
Đánh giá
-
-
Teatime 24h là quán rộng rãi, thức uống cũng ok. Nhưng thật sự mình thấy phiền vì cách thức hoạt động. Thứ 1: chỗ giữ xe chưa tốt. Phải chạy xuống hầm nhưng đường xuống khá nhỏ, chỉ lọt thỏm 1 chiếc. Nếu chẳng may bị vướng phải thứ gì, thì không tài nào chống chân được. Thứ 2: mấy bàn quá bé, nếu 2 ng ngồi mang theo lap, e rằng chỉ 1 ng làm việc được. Tuy rằng có vài bàn lớn đủ cho 2-3 ng làm việc, nhưng mình xuôi xẻo, toàn chậm chân nên lần nào cũng ngồi phải bàn nhỏ. Còn nữa, quán để bàn trống cho những nhóm 6-8 người ngồi làm việc. Mình thấy ý này rất tệ. Ví như các bạn đi 4 người, mang 4 cái laptop theo để làm bài, thì phải ngồi chỗ nào trong khi bàn lớn kia lại để trống?? Tại sao phải bắt buộc với quy định này? Mọi người vẫn có thể ngồi cùng tuỳ thích, sẽ tự do hơn. Như 1 nhóm 4 ng, có thể ngồi 1 góc bàn lớn đấy. Còn người đến sau, họ vẫn ngồi cùng bàn. Xa lạ hay thân quen, thì share nhau thôi. Tóm lại, TEATIME nên thả tự do chút, đừng ra quá nhiều quy định. Mình cần làm việc, mình cần 1 bàn rộng rãi chứ không phải gò bó như thế. Vì đây là 24h hoạt động, cần đc ưu ái cho những đứa hay overnight như mình
-
Quán tối quá trời dù đã được bật đèn, lên trên lầu siêu ồn ào luôn. Trà sữa mình đã dặn anh phục vụ là làm ít đường nhất có thể giúp em và ít đá vì em đang bị viêm họng nhưng lúc em nhận nước thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Trà sữa mà giống nước đường á, chả thấy vị trà sữa đâu mà ly đá quá trời. Anh phục vụ mặt cũng căng thẳng khó chịu làm mình cũng thấy không vui vẻ gì khi order nước. 38k cho 1 ly nước đường chứ không phải là trà sữa cảm thấy không xứng đáng tí nào.
-
Mình cực kỳ thích cheese foam ở đây, nó mịn và đặc nên khó mà hòa tan vào nước uống rất ngon, vị cũng mặn mặn vừa phải. Trà sữa ô long đối với mình cũng được nhưng không quá xuất sắc, Super Berries tea thì vô cùng vừa miệng và fresh. Trân châu khá mềm. Đối với mình gọi ly M là đủ vì ly L có phần hơi lớn và quá ngán. Không gian ở đây thì tuyệt khỏi nói, rộng rãi yên tĩnh tha hồ mà học bài hay làm việc đặc biệt là quán còn mở 24h, thích hợp cho mấy bạn cú đêm hay có hẹn vào sáng sớm. Chắc chắn là mình sẽ quay lại để thử các món khác.
-
Ấn tượng đầu tiên là chỗ gửi xe vì chỗ vào khá hẹp và dốc mình thì là con gái chạy tay ga nên sợ lúc chạy xuống k điều khiển dc chắc nằm dài luôn 😅. Ngoài gửi xe thì mọi thứ khá ổn. Quán rộng rãi nv cũng ok lắm. Mình order trà cam xí muội và trà oolong hạt chia. Trà cam xí muội uống dc nè còn trà oolong hạt chia thì vị trà đắng và nồng quá hơi khó uống. Lúc về mình có order thêm socola và dừa đá xay vị khá ok. Khi có dịp mình sẽ quay lại
-
Không gian thì rộng mà làm cái cầu thang bé tí + dốc đứng nữa , đã thể khách tự mang nước lên. Đi uống nước mà như chơi leo núi ấy. Tưởng đâu thế là hết, nhân viên giữ xe tới 3 người mà phải nói 3 lần mới chịu kéo bớt xe ra để mình lấy xe (ko phải là lấy cho mình), tiếp tục leo lên con dốc hầm giữ xe vẫn với combo bé tí + dốc đứng :) Vừa lọt thỏm cái xe luôn, sợ thật @@ Thôi không bao giờ dám ghé nữa.