Giới thiệu
- Địa chỉ: 311 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tân Tòng Lợi - Mì Sủi Cảo & Vịt Tiềm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tân Tòng Lợi - Mì Sủi Cảo & Vịt Tiềm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tân Tòng Lợi - Mì Sủi Cảo & Vịt Tiềm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tân Tòng Lợi - Mì Sủi Cảo & Vịt Tiềm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tân Tòng Lợi - Mì Sủi Cảo & Vịt Tiềm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tiệm này nghe nói sủi cảo với hoành thánh ngon lắm, lười đi q11 nên lại đây ăn đỡ ghiền. Công nhận nó dở tệ, kêu tô sủi cảo hoành thánh 43k thì được 2 miếng sủi cảo 5 viên hoành thánh. Nước lèo mặn chát chả nghe được mùi ngon vị ngọt gì của xương thịt. Nhân hoành thánh trộn bột nhiều quá hay sao mà ăn cứ sượng sượng, lại còn chan chát cái miệng vì bỏ sô đa nhiều quá. Sủi cảo có miếng tôm ăn giòn giòn tí, cũng chẳng gì đặc biệt. Nhân viên phục vụ bước vô là thấy ghét rồi, chẳng thèm chào hỏi khách cứ tụm lại với nhau nói chuyện. Chắc bán ế quá nên ko có gì làm à? 😠👎
-
Quay lại đây lần thứ hai, ba gì đó mà ăn ưng hơn những lần trước, cảm nhận rõ được sự ngon kĩ hơn. Mình kêu 1 tô thập cẩm nước và 1 tô thập cẩm khô. Tô khô trộn với sốt ngon, đặc biệt có 1 bình sốt ớt cà chua gì đó ngọt ngọt mấy bạn nhớ trộn vào ăn chung nhé, sốt ở quán này mới thấy, ở Hà Tôn Quyền thì ko. Tô nước thì nước dùng cực kì vừa ăn. Hai tô tô nào cũng nhiều, sủi cảo lẫn hoành thánh. Không gian có cả lầu, có máy lạnh ở trên. Giá 60k hơn 1 tô siêu chất lượng <3
-
Là một người rất thích ăn mì sủi cảo, nên vừa vào HCM mình chọn ngay 1 quán để thưởng thức. Dù điểm rate khá cao nhưng đồ ăn thì không như mong đợi. Mọi thứ đều không để lại dư vị gì. Bên cạnh đó mình thấy quán trông khá bình dân nhưng giá không bình dân chút nào.
-
Trời mưa chạy ngang quán thấy 2 chữ sủi cảo đập vào mắt nên ghé lại ăn. Vừa bước vào quán chưa kịp đặt mông xuống thì ông chủ quán hỏi liên tiếp "ăn gì?", "ăn gì?". Mình phải nói "cho em thời gian nhìn menu cái anh" thì mới ngừng hỏi. Haiz. Menu dán trên tường khoảng 8 món: sủi cảo, hoành thánh, mì sủi cảo,... NHƯNG không món nào ghi giá. Mình hỏi giá mì sủi cảo giá bao nhiêu thì chủ quán tỏ vẻ kg vui và đáp lại 48k. Mì đem ra trông ngon nhưng sủi cảo nhân ít vỏ nhiều, 1 tô 48k mà chỉ có 3 miếng sủi cảo + vài lát thịt. Nước lèo thì vô vị, kg có vị ngọt của nước hầm xương, cảm tưởng như chỉ có nước lạnh pha với bột ngọt, bột nêm. Ăn xong cảm thấy hối tiếc vô cùng. Sau đó kêu chủ quán tính tiền, mình đưa 50k tận tay cho ông ấy vậy mà ông ta thối lại 2k đặt lên bàn chứ kg thèm đặt lên tay mình. Cảm giác thật là "tôn trọng" khách hàng
-
Mình ăn xủi cảo và mì xủi cảo. Hợp khẩu vị mình. Thấy khá ngon😗