Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Lê Trực, P. 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tam Bảo - Điểm Tâm Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tam Bảo - Điểm Tâm Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tam Bảo - Điểm Tâm Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tam Bảo - Điểm Tâm Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tam Bảo - Điểm Tâm Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói gì nhỉ? Mình ưng chỗ này lắm. Quán chỉ quán vào buổi sáng thôi nhưng thực đơn thay đổi theo ngày. Các món nước có phở, bún Huế, hủ tiếu, mì tiềm, mì Tàu, cháo nấm,... thường ăn kèm với quẩy và hoành thánh chiên. Món khô thì có cơm tấm, cơm cá mặn, cơm trộn, miến trộn, mì Ý,.... Cơm thường có canh ăn kèm. Ngoài ra có bánh mì, bún chả giò, bánh ướt,... Quán nhỏ, nhưng không gian thoáng đãng và còn được nghe nhạc thiền nữa. Thích cực. Quán do học trò của cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân mở, bạn nào có nhu cầu học nấu món chay thì cô đầu bếp sẵn sàng truyền nghề đó ^^ Quán nghỉ thứ Hai hàng tuần. Tuy nhiên, nếu thứ Hai trùng mùng 1, rằm hoặc giáp rằm thì vẫn bán bình thường nghen :D
-
Hôm thứ ba tuần rồi mình view trên placevietnam thấy quán chay gần nhà nên ghé mua bún chả giò về ăn thử, chả cuốn bánh tráng dày quá ăn k ngon, mình bỏ cả vỏ chỉ ăn ruột. Ăn được khoảng 1/2g tự nhiên đau bụng quặn ruột phải đi vs, mình nghĩ có lẻ bị trúng gió thôi, hôm sau mình ăn bún bì thì 1/2g sau cũng bị đau quặn ruột như hôm qua phải đi vs mới hết, vậy là mình đoán ra chỉ có thể là bún có vấn đề hoặc rau rửa k sạch nên thôi mình sợ quá k dám ăn ở đây nữa, trong khi mình ăn ở nơi khác thì k bị gì cả. Mà mình nghĩ quán bán thức ăn chay sau mắc quá 30k/ phần. Lúc đầu mình nghĩ chắc thức ăn được lựa chọn kỹ hợp vs nên mắc cũng k sao! Đâu ngờ bị đau bụng đúng 2 lần sau mỗi khi ăn ở quán. Chắc mình sẽ chẳng đến lần 2 nữa.
-
Mới ghé lần đầu, nhìn quán khá thoáng vì nằm trong sân 1 ngôi nhà kiểu rộng như biệt thự xưa. Nguyên liệu làm món chay tươi, có chọn lọc cẩn thận và chuẩn bị có vẻ khá chu đáo. Rau tươi xanh và rửa sạch Mình ăn cuối buổi sáng nên nước lèo khá đậm. Vị thực sự là ăn được nhưng chưa phải đặc sắc lắm. Nói chung giá cả cho bữa ăn buổi sáng là không bình dân nhưng tạm chấp nhận được. Nước sữa gạo lức uống không quá ngọt và cũng không quá béo. Giá 12k/chai.
-
Quán chay này mình ăn thường xuyên vào cuối tuần, không gian ăn chay thanh tịnh mát mẻ, menu thì nhiều món từ nước đến khô, hấp dẫn ngon lắm, order ăn mới biết ngon vậy, sạch sẽ, trang trí đồ ăn đẹp, ăn mấy món nước thêm rau thoải mai, bánh mì quán là ngon lắm nha 15k/ổ Ăn món nước xong qua ăn yaua zới bánh chuối nước đưa,
-
Đi ăn nhiều nhà hàng chay lớn nhỏ ở thành phố này vậy mà vẫn chưa thấy nơi nào nêm nếm ngon và vừa miệng như ở cái quán không tên này. Các món ăn sáng đa dạng, thay đổi mỗi ngày, riêng Chúa nhật có món Mì Tiềm đặc biệt ngon quá. Quán còn miễn phí khăn lạnh va trà gừng nóng lạnh tự phục vụ nữa. Nhân viên nhiệt tình, không gian thoáng mát. Chỉ tiếc duy nhất một điều là quán chỉ bán đến chiều khoảng 4-5 giờ là dọn hàng dù là bảng ghi buổi chiều từ 15h đến 18h.