Giới thiệu
- Địa chỉ: 31/40D Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn T&T - Steak & Pasta
[Tổng hợp] - Quán Ăn T&T - Steak & Pasta
[Tổng hợp] - Quán Ăn T&T - Steak & Pasta
[Tổng hợp] - Quán Ăn T&T - Steak & Pasta
[Tổng hợp] - Quán Ăn T&T - Steak & Pasta
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm nằm ở hẻm rộng nên cũng dễ kiếm. Đồ ăn đồ uống thì đa dạng. Món chính thì ở đây nổi nhất là steak và pasta. Steak thịt ok ngon, mì vẹm xanh thì lạ lạ, thơm thơm. Nước uống đặc sắc nha, lên hình rất đẹp. Không gian phù hợp vừa là nhà hàng vừa dạng quán cafe, giá ok nên sinh viên đến cũng nhiều.
-
Quán này ở Bình Thạnh, ko khó kiếm mấy nha, quán Steak xịn vậy mà nhìn vào trẻ trung, dễ gần chứ không trang hoàng như nhà hàng nên mấy bạn đừng lo về giá. Mình đảm bảo luôn cho mấy bạn là món ăn thì ngon mà giá vậy là bao rẻ luôn, quán này ở quận 1 chắc phải mắc gấp đôi (còn steak thì giá sẽ hơi khá vì chất lượng mà :D). - Ở đây mình ưng đa số tất cả món. Mình gọi 1 steak bò Mỹ Rib-eye 189K, miếng bò to vật nha, ko bị dai, ăn kem nước sốt chấm tiêu đen ngon cực luôn. - Món gà nướng với cơm chiên phủ phô mai giá 109k. Gà mềm tận trong thịt nhen, phô mai dai dai chảy ăn với cơm xuất sắc, dĩa này tầm 3 người ăn sau khi ăn mấy món kia là no ứ hự á. - Món mì ý gà chiên sốt kem: mì ý sốt kem lạt lạt nhưng vẫn rõ mùi kem sữa, dễ chịu, đặc biệt là cái gà chiên cả cục vậy mà ngoài giòn trong ướt mềm ko bị khô, mình rất sợ gà khô mà ở đây làm mình ưng các món có gà mà mình ăn, gái có 69k thôi. -Cơm cuộn trứng thịt xông khói ăn ổn, mình vẫn thích ba món trên hơn. Nước: ngon, nhất là ly blueberry và kiwi yogurt, nhanh nhẹ mà uống rất là vừa, ko bị gắt.
-
Bạn mình học gần đây nên cũng biết được mấy chỗ bán đồ ăn ngon, nó nói có quán mì Ý mới mở nên mình cũng đi thử xem sao, cũng hên sao dạo này thèm mì Ý lắm mà chưa ai rủ đi. Ấn tượng ban đầu về quán khá là bình thường, nhưng vào bên trong đặc biệt là trên lầu không gian đệp hơn, trang trí cây thông dễ thương lắm, ấm áp. Chưa dừng lại ở đó, đến lúc mà đồ ăn bưng lên và bắt đầu quá trình thưởng thức thì thấy đúng là ko thể nào trông mặt mà bắt hình dong được ạ, ngon lứm đấy. Mình và bạn gọi hai món là: - Cơm cuộn trứng thịt xông khói 49k: nhìn giá hơi hết hồn vì khá là hạt dẻ sinh dziên nè, món này là món ăn thời học sinh, vì mỗi lần vào -18 mình luôn kêu món này, và giờ lật menu quán này thấy nên kêu luôn, trứng tơi mịn ăn rất ngon, cơm mềm bacon cũng nhiều, điều đặc biệt là cái kim chi cho ăn kèm kìa trời ngon lắm, quán làm, nhỏ mà có võ đấy. - Mì Ý gà chiên sốt kem 69k: tính ra rẻ phết ấy, dùng nĩa xoáy sợi mì ăn thử thì thấy béo béo, ngon tuyệt vời, điều đáng nói là thịt gà không bị khô, gà chiên vừa giòn mà bên trong thịt mềm, like like, món dạng này mình từng ăn bên Hẻm nhưng ngán lắm ăn chừng hai miếng gà là ngán, mà giờ có chỗ này làm ngon hơn, gặp con em mình thích món này nữa, mốt phải dẫn nó đi mới được. - Kiwi yougurt 39k: ngon qué, không ngọt lắm, không gắt luôn. - P.s: nhân viên dễ thương nhiệt tình, quán dễ tìm, nằm gần trường Hutech, giữ xe trong quán miễn phí. Quán là một sự lựa chọn hợp lí cho sinh viên nè.
-
Tiếc một cái là quán này ko nằm ở trung tâm, chứ quán này mà ở trung tâm là mình sẽ đi ăn hoài. Có thể nghe tên nhiều bạn sẽ sợ mắc nhưng khi vào ăn rồi mới thấy giá bất ngờ thật. Rẻ mà ngon. Cái món gà nướng phủ phô mai và cơm chiên lúc còn nóng ăn xuất sắc, gà mềm, phô mai còn chảy mịn. Mì ý ăn vị nhẹ nhàng, gà ko bị khô dù chiên bên ngoài. Món nước bên này đa số cái nào cũng pha dễ uống, vị rất vừa. Món kiwi yogurt ưng lắm.
-
Cả đám hẹn hò nhau ở quán này ăn tất niên, và đúng thật quán này làm mình không thất vọng. Món ăn ngon lắm, chế biến sạch. Thích nhất là món miến xào cua và cơm chiên cuộn trứng, ngon bá cháy. Các món bò ở đây cũng ngon lắm nha. Không gian khá rộng, thiết kế đẹp mắt. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, chị chủ tư vấn đồ uống khá tỉ mỉ. Cả đám ăn quá trời món mà giá có khoảng 800k thôi. Chia nhau ra trả tầm 150k/ người. Với giá đó mà ăn uống no say thì thật hợp lý. Nếu có dịp chắc chắn mình sẽ quay lại.