Giới thiệu
- Địa chỉ: 543 Nguyễn Tri Phương, P. 8, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Cô Chủ Nhỏ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Cô Chủ Nhỏ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Cô Chủ Nhỏ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Cô Chủ Nhỏ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sushi Cô Chủ Nhỏ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: Quán dễ tìm, phong cách sang trọng bày trí đẹp mắt Chất lượng: giá tương đối ổn so với các bạn sinh viên, trình bày đẹp mắt, món ăn ngon và đa dạng, quan trọng là quán rất sạch sẽ Nhân viên: nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ
-
Mấy năm rồi mới quay lại ăn ở Cô Chủ Nhỏ đây này Phải nói không gian ở đây là một thay đổi lớn lắm luôn nhé, nhớ mấy năm trước mình ăn thì chỉ là một căn nhà tầng trệt bé bé thôi mà giờ là cả một căn lớn mấy tầng lầu luôn nè. Nhìn cũng khá là sang trọng và sáng lắm luôn, tuy nhiên vào bên trong thì mình thấy vẫn còn chật lắm mặc dù nhìn bên ngoài là to, bàn ghế xếp hơi bị gần nhau, lối đi hẹp. Một cái bất tiện nữa là bỏ giày dép bên ngoài, mặc dù mình biết đó cũng là một tác phong của người Nhật, nhiều quán vẫn làm như vậy nhưng kệ giày nhỏ quá không để được nhiều, nhiều đôi vẫn còn nằm ngổn ngang bên ngoài, khu vực tháo giày và mang giày hẹp và không thoải mái, hơi bất tiện. Món ăn thì theo mình ổn thôi chứ không thực sự xuất sắc, cơm cuộn thì không chặt, lỏng lỏng, cơm không được dẻo và dính chặt, cơm cuộn lạt, hơi thiếu giấm khi cuộn cơm hay sao í. Nhân viên phục vụ hơi chậm và bị rối.
-
Quán sushi cô chủ nhỏ này quá dễ tìm luôn. Không gian thì khá là sạch sẽ và đẹp mắt, nhân viên cũng thân thiện và nhiệt tình. Cái mình không vừa ý ở sushi cô chủ nhỏ này chính là chất lượng món ăn không đồng đều, sashimi và salad ăn khá ngon nhưng cơm cuộn lại không được ngon cho lắm, về phần nước uống thì cũng chỉ ở mức giải khát nếu như không muốn nói là khá tệ. Nói chung đây vẫn là một sự lựa chọn hợp lý với các bạn học sinh - sinh viên với giá cả phù hợp...
-
Lâu rồi mới quay lại đây, có sự thay da đổi thịt ko hề nhẹ, tự quán vỉa hè bàn ghế thấp tè mấy năm trước bay đã có mặt bằng mấy tầng lầu, đèn vàng sáng choang và đông đúc cực kì, 8h tối mà muốn hết bàn luôn ấy chứ Chất lượng: Mochi nước: nhìn đẹp cực kì luôn, viên mochi nhìn trong suốt mong manh, kèm theo lớp đậu phộng mẵn mẵn và mấy lát dâu đỏ mọng nhìn thích mắt quá trời. Ăn thì nó như rau câu ấy mà Udon bò: ko phải kiểu lõng bõng nước nha. Nước dùng ngọt, thịt thà nhiều, thêm cả mớ nấm đông cô nấm l8nh chi các kiểu Phục vụ: vì đông nên khá là lâu, đem cũng lắt nhắt
-
Ăn ở đây cũng mấy năm rồi, bây giờ quán đổi qua vị trí mới nhìn ngoài thì khang trang hơn xưa nhưng vì diện tích nhỏ + thêm nhiều lầu dẫn tới chất lượng phục vụ đi xuống nhiều. Buổi tối đông thì ko nói rồi, đi buổi trưa cũng chậm. Phục vụ chưa chuyên nghiệp, thiếu đủ thứ phải đợi khách kêu mới lấy ra. Ưu điểm: bên này có nhiều món roll đa dạng, ngon