Giới thiệu
- Địa chỉ: 125 Châu Văn Liêm, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sủi Cảo Đại Nương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sủi Cảo Đại Nương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sủi Cảo Đại Nương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sủi Cảo Đại Nương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sủi Cảo Đại Nương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi. Cũng từng dắt gia đình đi ăn, nhưng hôm nay là ngừng hẳn. Chất lượng đồ ăn hnay do ko phải cô chủ nấu nên hơi ngọt. Còn chất lượng phục vụ thì cực tệ. Khách đang ăn mà đuổi khách. Để cho người khác vào. Ờ, có lẽ mấy cô ấy thấy ăn 1 ng ko bằng 2 người, mà đằng nào mình cũng ăn rồi phải trả tiền. Nên mở miệng đuổi để đón tiền cũng nên :v
-
Thấy mấy bạn bảo nv ko nhiệt tình. Mình thì khác, do ngôn ngữ khác có thể gây cản trở (nv toàn ng Hoa). Mình thì thấy các cô phục vụ nhanh, đúng loại yêu cầu, sạch sẽ. Quán mở máy lạnh, nhưng đồ ăn chiên xào nhiều, quán thừong mở cửa cho thoáng. Nên lại nóng. P/S: hình mình đi ăn 4 người, no hết cỡ. Nên thử món dưa leo ngâm chua nha, ăn lạ miệng lắm. Khi ăn, nên ăn chung với nước chấm là giấm trộn với tỏi (mình ghiền giấm và tỏi này). Loại giấm ngon.
-
Hôm trước thèm nên mình gọi phần sủi cảo canh với mì xào về ăn. Sủi cảo tưởng ăn không no nhưng mở ra hết hồn lun. Viên to nhân thịt và hẹ chất lượng lắm nhưng ăn mau ngán. Mì xào thì ngon hơn, cọng mì giống bánh phở nhưng dày hơn nêm nếm gia vị vừa ăn. Lần sau thèm mình sẽ gọi tiếp
-
* Mì bò <3 : - Mì đc các cô làm bằng tay cho nên thoạt đầu nhìn có thể thấy như sợ hủ tiếu, sợi phở ý. - Tô này to lắm (50k nha), 1 người ăn là dư năng lương cho 1 buổi tối r,. - nước thanh, koo hôi mùi bò và có vị cay tí. - tô tầm 4-5 cục bò kèm rau cải thìa, cà rốt củ cải trắng * Sủi cảo <3 : - có 3 loại là sủi cảo hẹ, bắp cải và tôm (10 cục 40-45k, riêng tôm là 7 cục 45k) - ai mà hi vọng kiểu bột bánh mỏng thì chỗ này hem hợp âu :)) - cục sủi cảo to, lớp bột lần này mình ăn là dầy vừa phả, một phần cũng là do ăn hấp. - có cả sủi cảo chiên, nhưng recommend là nếu đi hai người thì ko nên gọi vì ăn ngán lắm ( mình đã thử r huhu) , có canh sủi cảo ăn cũng ngon lắm đo mọi người * Bánh hành: vì chỉ là bột trộn vs hành r chiên lên , nên mình thấy cũng ko có gì đặc sắc lắm, thậm chi là 2 người ăn thig qá ngán lun ý * 2 người ăn tầm 120- 150k là no lắm r á nha <3
-
Hồi đó thời sinh viên có ăn 1 lần mà thấy không hợp, ngán lắm. Nhân đọc cuốn "Pà Pá" thấy cũng thèm nên tìm lại để ăn. + Không gian: nhìn đơn sơ, kiểu gia đình, ngồi mát mẻ. + Phục vụ: mấy cô chú lớn tuổi không à, món lên cũng nhanh lắm, thấy ổn. + Giá: trung bình, không mắc lắm. + Món ăn: lần này chọn sủi cảo hẹ thấy ăn đỡ ngán hơn hẳn, món mì bò thì thơm và cũng dễ ăn, ăn giống bò kho ghê, nước không sệt sệt thôi. Sợi mì ngon đó, nước cũng thanh, ấm. Bánh hành cứ tưởng ít, ai dè dọn ra cả dĩa. Bánh giòn, thơm, bột ngon, nhưng mà dễ ngán lắm. Mình ăn được 2 miếng là chịu hết nổi rồi.