Giới thiệu
- Địa chỉ: 2B Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sora Cafe
[Tổng hợp] - Sora Cafe
[Tổng hợp] - Sora Cafe
[Tổng hợp] - Sora Cafe
[Tổng hợp] - Sora Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này kế bên Mylife nè. Không gian khá là thoải mái, rộng rãi, bên trong có khi vui chơi dành cho con nít (hình như kế hợp với gì đó không rõ lắm), đồ uống ở đây theo mình thấy khá ổn, giá cả không quá mắc nếu tính mặt bằng chung của q1, lại năm ngay vị trí dễ tìm nữa, ngay khúc Lê Duẩn- Mạc Đĩnh Chi, chỗ giữ xe cũng thoải mái nha, dù không rộng lắm nhưng đa số toàn khách du lịch hay dân văn phòng gần đó ghé nên cũng không thấy xe nhiều. Được cái ở đây có bán đồ ăn nữa chứ không chỉ có bán kèm bánh như những quán coffee hay thấy ở q1. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, decor quán đơn giản nhưng đẹp, đặc biệt là ở đây không ồn ào như bên TCH, dù đôi khi có những gia đình thả con nít chạy rông ở đây :). Đồ ăn theo mình thì khá ổn, không ngon lắm nhưng cũng chấp nhận được, ăn xong không thấy tiếc tiền :). Giá cao so với hssv, nhưng nếu bạn yêu cầu không gian yên tĩnh hơn bên tch thì đây là lựa chọn khá ổn.
-
Quán khá dễ tìm. Nhân viên tốt, ngay cả thái độ của chu bảo vệ cũng ok. Quán khá rộng rãi,sạch sẽ. Có nước và đồ ăn bán kèm. Nước pha bị hơi ngọt , đồ ăn ngon nhưng giá hơi chát.
-
Thấy Sora không gian đẹp nên mình đi thử. Đẹp thiệt :)). Cafe ngon. Thích nhất là không gian view nhìn ra đường Lê Duẩn, ngắm xe cộ qua lại. Hồi xưa mình đi học gần đây mà chưa có quán Sora này. Giờ mới thấy. Mà giá cũng không rẻ lắm đâu. Tầm giá này là ok nè. Không quá mắc. Quán cũng đẹp kiểu sang trọng, thu hút. Ngồi đây học bài cũng lý tưởng lắm. Nhân viên thân thiện, cần gì cũng nhanh lẹ. Yên tĩnh, hợp với mình. Nhất định mình sẽ ghé thường xuyên!
-
Ngoài không gian ok và nhân viên thân thiện ra thì mọi thứ còn lại thấy ghê. Quán có mùi thum thủm, nghe như mùi phân mèo. Chuyển chỗ mấy lần thì đi đến kết luận là chỗ nào cũng thế. Mưa to 1 phát là 2 đứa ngồi cạnh nhau nói ko nghe gì luôn. Đồ ăn: tệ hại hơn đồ vỉa hè. Mình order bún nem, bún cũ chắc để từ mấy kiếp, khô queo. Bạn mình order nui xào bò, bưng ra 2 đứa nhìn chưng hửng. Đĩa nui trắng nhách ko rau dưa gì hết, thịt bò trắng nhách lun. Đồ uống: mình order yogurt trái cây, ly bé xíu đá 2/3 ly. Nhìn đồ ăn bưng ra là muốn đi ra luôn mà trời ko thương mưa quá to bị kẹt trong quán cả tiếng 😑
-
thoáng. sạch đẹp. đồ ăn ngon. kem hơi ít. cũng ngon. quan trọng là trang trí rất đẹp. chụp.hình đủ kiểu. đủ khung cảnh lãng mạng. nhạc nhẹ nhàng. đồ ăn bày biện đẹp. cá cảnh ở lối đi vaog. phục vụ nhẹ nhàng rộng rãi. quán vắng. chỗ giũe xe dễ tìm rộng rãi. có con nhỏ nên đi đây vì có sân chơi cho trẻ em. khá rộng rãi.