Giới thiệu
- Địa chỉ: 111C Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 480 794
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 75.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 480 794
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 75.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Sơn Tài - Lẩu Dê & Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Sơn Tài - Lẩu Dê & Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Sơn Tài - Lẩu Dê & Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Sơn Tài - Lẩu Dê & Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Sơn Tài - Lẩu Dê & Hải Sản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi làm về trờimuưa,4 đứa rủ nhau đi ăn lẩu dê,nhỏ bạn chỉ quán này ngon,không gian thoáng nên kéo nhau đến đây. Quán nằm gần ngã 4 LCT-NKKN,bên phải,mặt tiền hơi nhỏ nhưng vào trong rộng và thoáng. Chỗ để xe thoải mái,có mái che nên không sợ ướt mưa. Xem qua menu thấy giá cũng ok,check in facebook được giảm 10% nữa. Gọi 1 dê hấp tía tô và 1 lẩu dê thịt tươi. 1 phần khá nhiều,thịt dê cắt miếng to nhưng không bị dai,thịt mềm,thơm,ngon. Nước lẩu vừa miệng,khoai bùi.Trời mưa lạnh ăn lẩu thật tuyệt.
-
Không gian thoáng mát, trang trí đẹp mắt. Quán nằm sâu phía trong nhà nên khó gây ấn tượng với người qua đường. Mình gọi 3 món hấp, nướng với lẩu. Giá cả vừa phải. Thịt dê mềm, ướp vừa miệng. Lẩu nhiều thịt, khá ngon. Nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình.
-
Quán nằm gần ngã tư Lý ChínhThắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chạy đến gần ngã tư nhìn bên tay phải là thấy nhé. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát, bàn ghế sắp xếp hợp lý nên không bị ảnh hưởng bởi những bàn xung quanh. Menu đa dạng với rất nhiều món về dê, nhóm mình gọi một phần dê hấp tía tô và một lẩu dê lớn. Dê hấp tía tô thịt dê tươi, ngọt tự nhiên kết hợp với mùi đặc trưng của lá tía tô át đi mùi hôi của dê ăn kèm với chao rất ngon. Phần lẩu dê siêu chất lượng luôn, nước lẩu ngọt tự nhiên vị lại đậm đà kết hợp với vị beo béo của khoai môn, thịt dê mềm không bị khô và dai ăn. Nhìn chung lẩu dê ở đây ngon mà giá cả lại phải chẳng, nhân viên phục vụ nhiệt tình, giữ xe miễn phí nhé.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Chiều đi làm về rủ thằng bạn ăn lẩu dê Sơn Tài. Quán rộng rãi, thoáng mát, chỗ giữ xe bên trong luôn nên cũng tiện. Quán còn có máy chiếu lớn hợp để xem đá banh nè. Dê ở đây tươi và ngọt thịt đó. Phần dê nướng ăn ngon, miếng dê không bị khô, miếng thịt nướng tại chỗ vàng ươm chấm với chao số dách luôn. Lẩu dê cũng ok. Nước lèo đậm đà. Đậu hũ béo béo. Bỏ rau với tàu hủ ky vô nữa là hấp dẫn luôn. Dê tươi đem nhúng vô lẩu vớt ra ăn nóng tuyệt vời, mình thích ăn phần da nhất vì nó sực sực nữa. Ah cái lẩu này có thêm khoai môn bùi bùi nữa nha. Khoai ngon ngang ngửa dê luôn á. Ăn với mì hoặc phở tùy nhé. Này là lẩu lớn á, ăn no nê lun đó. Nhân viên cũng nhanh nhẹn. laudesontai
-
Chưa từng ăn quán lẩu dê nào tệ và dở như quán này. Đi 2 người gọi vú dê nướng và lẩu dê thập cẩm, vú dê ướp nhạt nhẽo có vẻ quán vắng nên toàn đồ cũ, thịt ăn không ngon. Tới lẩu thì nước lẩu vừa chua vừa mặn, chưa ăn lẩu dê như vậy bao giờ, mình se nghĩ là lẩu thái nếu không thấy thịt dê. Đậu hủ ki thì như kẹo cao su, nhai mõi răng vẫn chưa xong đành nhả bỏ luôn. Lúc đầu order nước ngọt coca với sprite, coca thì bình thường, đến lúc rót sprite ra ly rồi mới để ý hạn sử dụng quá hạn hơn 3 tháng rồi, thật sự rất bất ngờ, không hiểu quán làm ăn kiểu gì mà nước hết hạn 3 tháng vẫn còn bán, gọi nhân viên đến hỏi thì chỉ ậm ừ rồi bỏ đi, đợi một lúc vẫn khôg phản ứng gì thì gọi thêm lần nữa đề nghị đổi chai khác mới chịu đổi, mà có vẻ rất khó chịu, hình như muốn khách phải uống nước hết hạn thì phải, rất bực mình, không có 1 lời xin lỗi. Quán chỉ có mì trứng với phở tươi, phở tươi bảo đảm là ngâm phocmon, ăn có mùi rõ ràng, vừa ăn thử 1 cọng đã hết hồn, mì trứng thì không dám bỏ lẩu vì sợ kiểu như nước ngọt nên mình phòng còn hơn. Đề nghị quán đổi cho mì tôm thì bảo hết rồi, để gọi nv đi mua, ngồi đợi 15p để nv đi mua mì mà không thấy tăm hơi đâu mặc dù cách đó 100 200m có 1 cửa hang circle K. Cuối cùng quá bực nên mình chỉ ăn thịt trong lẩu rồi gọi tính tiền, sẵn tiền mình hỏi sao không có mì tôm thì nhân viên kêu dạ mì không mua được, k mua được cug k nói với khách 1 tiếng, im lặn luôn kiểu như vụ nước ngọt ở trên thật tức không chịu nổi. Tới lúc tình tiền mặc dù mì với phở mình khôg ăn nhưng vẫn có trong bill, hỏi khôg ăn mà cũng tính ak, nó bảo không ăn cũng tính vì nó đi theo lẩu, tuy không bao nhiêu nhưng mà mình không hiểu 2 vắt mì với phở tươi có tí xíu đó mà nó tính 30k, bực mình mình lấy đĩa mì với phở đổ hết vào nồi lẩu rồi trả tiền ra về. Lời khuyên cho các bạn là đừng đến quán này làm gì, giá thì cao, đồ ăn dở, nhân viên láo, phục vụ kém, chưa nói quán bán ế nên toàn đồ cũ. Tránh xa quán này ra, ăn về vừa đau bụng vừa bực mình.