Giới thiệu
- Địa chỉ: 551 Cách Mạng Tháng 8, P. 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 4.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 4.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đã từng đi đến đây cắt tóc setting gì đó của tiệm 100k mình là nam tóc ít tại vì k ưng ý với kiểu tóc cũ nên quyết định đầu tư mạnh nhưng cuối cùng chỉ sau 15p cắt cắt chải chải cái đầu vẫn xấu xí như thường, tóc tai lộn xộn k vô nếp. Nhìn mấy ảnh làm tỏ vẻ chuyên nghiệp nhưng kết quả thì nghiệp dư còn hơn nhiều.
-
Thật sự, sau khi ra khỏi cửa, thì căn giận lại sôi sục. Chưa kể đến tác phong làm việc không chuyên nghiệp, thì thái độ của nhân viên đối với khác thật sư khiến người ta đánh giá thấp của một chuỗi cửa hàng. Ừm vào tiệm là lấp cả mắt là chỉ thấy nhân viên ,ấy thế mà lấy một nụ cười cũng không ra. Đàn túm với nhau tám chuyện, người ẻo lả, kẻ đẩy đưa như thế lại để cho khách như bị bỏ rơi. Hết người này dòm rồi ngó, hết người khác kiểm tra, ấy thế mà đến lúc cần người thì lại chẳng có ai. Để khách phải đợi , phải chờ. Có thể phát triển khi không có khách à, có thể làm giàu tài sản cá nhân khi khách phật lòng à. Những cái cơ bản là họ chẳng nghĩ được điều ấy. Thái độ phục vụ thật rẻ rúng. Chưa kể đến ra ngoài với quả đầu, ko lấy điểm nào hài lòng được. Cái răng cái tóc là góc con người, nhưng người cầm kéo lại ko có tâm thì thật sự là điều đáng buồn. Chỉ nói đến cái Siêu thị tóc - Lê Quang Định thôi đã nổi cả tóc gáy lên, thật chẳng bao giờ muốn quay lại đó lần sau nữa. Trước khi học cái phát triển hãy học cách phục vụ cho đúng cách trước đã, dù có phát triển đến đâu, sự thất bại cũng như nước cờ thấy trước mắt mà thôi.
-
Chưa bao h đi cắt tóc mà gặp kiểu thái độ khách hàng. Quá thất vọng với #SIÊUTHỊTÓCCMT8 LÀM NHƯ CẮT TÓC KO TRẢ TIỀN HAY CẮT TÓC MÀ CHỬI BỚI GÌ NGƯỜI THỢ CẮT ẤY. MỘT MÁ THÌ GỘI ĐẦU NHƯ MUỐN LỘT DA ĐẦU, móc tay dài như quỷ, cào xước đỏ rát da đầu. MỘT BA THÌ CẮT TÓC ẤN ẤN GIẬT GIẬT TÓC NG TA NHƯ RƠM NHƯ RẠ, chọc kéo zô da đầu ng ta, móc ngòn tay zô mắt ng ta ko thèm xin lỗi, sấy tóc thì zí máy sấy vào tai mà sấy. Tôi chưa cần care 2 ng technical cỡ nào, mà cái thái độ cỡ đó thì thôi, ko bao h có lần 2. Tôi cũng up cho bạn bè tôi biết ko bao h ghé tiệm mấy ng Tôi thấy tôi có nói năng gì đâu, tôi ngồi im lặng coi 2 ng làm gì tôi mà. Tôi để yên cho 2 ng mà, làm gì 2 người như muốn đánh tôi vậy. Bộ tôi ăn quỵt thiếu nợ gì của 2 ng sao.