Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 - 8 Đường 41, P. 6, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Shangri La Coffee - Đường 41
[Tổng hợp] - Shangri La Coffee - Đường 41
[Tổng hợp] - Shangri La Coffee - Đường 41
[Tổng hợp] - Shangri La Coffee - Đường 41
[Tổng hợp] - Shangri La Coffee - Đường 41
Vị trí
Đánh giá
-
-
Shangrila thì mình chỉ mới đi mỗi chi nhánh quận 4 tại gần nhà mình. Quán này mình đã uống 3-4 lần rồi nhưng hôm nay mới ngồi lại uống, mấy lần trước chỉ toàn mua đi. -Không gian trang trí khá đơn giản, không cầu kì nhưng cũng ổn và đẹp. Mỗi bàn đều có chậu cây nhỏ và cốc nước suối đi kèm, Shangrila tử tế và mến khách lắm. -Menu đa dạng nhiều món nhưng lần nào vào cũng chỉ kêu trà sữa trân châu trắng(ở Shangrila chỉ có trân châu trắng thôi). Giòn giòn ăn ngon, trà sữa pha vừa ý mình, không quá nhạt mà cũng không quá ngọt. -Nhân viên lúc nào cũng dễ thương, nhẹ nhàng. Cả anh trông xe cũng vậy. -> Lần sau sẽ ghé lại để thử món best seller của quán là nước có kẹo mash mallow .
-
Buổi tối hẹn khách nên ghé đây, quán quen zòi, đi như 1 thói quen. Quán nằm trên đường 41, con đường ngày càng sầm uất. Quán hay có chương trình sale trên các app đó nên tính ra giá rất dễ chịu, nhóm mình hay ghé chung hoặc đánh lẻ. Không gian nhỏ thui, mà thường không quá đông nên cũng sẽ có chỗ ngồi thoy. À quán hơi ít ổ điện nè nên ai đem laptop theo làm việc nên ngó chỗ đẹp trước. Mình đi với bạn gọi nước ép chanh dây và trà sữa shangri la. trà sữa uống ổn, không đặc biệt, nước ép chanh dây hơi bị chua, được cái nhân viên khi order hỏi khách kĩ là muốn giữ hạt hay không. Lần đó mình áp dụng mua 1 tặng 1 nên giá khá rẻ. Chắc chắn còn ghé lại.
-
Bà chị giới thiệu quán này nhiều lần mà hôm nay có dịp đi từ quận 7 qua quận 4 mình mới ghé thử. Vị trí : Nghe tên đường 41 nghĩ là sẽ khó kiếm nhưng thật ra là đường lớn chứ không phải đường nhỏ, đường này cũng nhiều quán, thông ra đường Khánh hội to nên dễ đi đến. Không gian : Quán này nhỏ thôi, có 1 tầng, lúc đông khách chắc được khoảng 30 người, bàn ghế hơi sát nhau, trang trí dễ thương, mình đến lúc đông nên ngồi ở sát của sổ kính nhìn ra đường phố. Thức uống : Gọi món trà đào cam tắc ngon quá, chua chua ngọt ngọt, hơi ngọt chút mà hên được cái đào nó chua nên cũng cân bằng. Phục vụ : Nhân viên phục vụ có ghé châm nước, không thì cứ lên tiếng gọi vì quán nhỏ mà ngồi đông nên cũng khó để ý quan sát được. Quán ok, sẽ quay lại
-
Không gian quán không rộng lắm nhưng cũng có khu gửi xe để xe nên các bạn đừng lo khi sợ không có đỗ xe.Nhân viên quán chỉ có 2 người nên order nhiều thì chớ khá lâu nên thông cảm được.Mình uống Choco Marshmallow khá ngon, lớp bên dưới đá xay nhuyễn ăn rất đã,phía trên là lớp kem tươi cùng vài bé kẹo dẻo socola và một chút sốt socola phũ nhẹ lên ăn vào cảm giác rất mát lạnh và sảng khoái.Mình uống ly size S muốn ự hự rồi nhưng giá cũng không quá đắt chỉ 38 ngàn vnđ thôi cũng không quá mắc, chúc các bạn ngon miệng
-
Đi họp nhóm bạn cấp 2 sẵn đưa thiệp mời cưới luôn nên ghé quán sau khi ăn ốc gần nhà. Thật ra lúc đầu cũng lựa chọn 1 2 quán khác nhưng do đến không cùng lúc lại ngại đi xa nên chọn quán ở khu q4 để mọi người dễ đến. Ghé quán lúc đó không đông, vô ngồi 1 chút thì full bàn, có để thêm 1 2 bàn bên ngoài trời luôn. quán này quen zòi nên mình chọn trà đào tắc uống, bạn gọi trà sữa shangri, cookie đá xay, cam ép, soda blue đủ kiểu. Giá thì dùng mã mua 1 tặng 1 cũng meete nên chia ra mỗi người tầm 20 25k à, rẻ nè, ngồi cũng dễ chịu, nhân viên châm nước liên tục. quán quen lại gần nhà nên chắc chắn còn ghé lại