Giới thiệu
- Địa chỉ: 177 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore - Tô Hiến Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã từng ăn ở các chi nhánh khác rồi nên biết được chất lượng của cháo ếch ở đây đều giống nhau. Nồi ếch được phủ với rất nhiều hành lá nên team ko hành chắc ko thích điều này đâu :)) Ăn cùng với cháo trắng rất hợp. Món này ăn vào những ngày trời lạnh thì đã lắm. Mà mình khuyến cáo là trước khi ăn nên vớt ớt ra hết nha kẻo cắn trúng là cay thôi rồi luôn.
-
Tối qua có ghé ăn thử do thấy nhiều lượt view và khen. Mình kêu 2 phần là 4 con ếch. Ếch thì nhỏ tí như ếch tí hon và khách đến mới lấy ếch ra để đun tầm được 5,10 gì đó rồi đem ra nên ko thấm đều gia vị, thịt ếch nhạt nhẽo. Giá 40k / con thì bé xíu. Đó giờ mình ăn thì chỉ có quán ngay chợ Tân Định và quán Khang Thịnh đường Trần Cao Vân là ếch mập ú thịt ngấm ngon giá chỉ 30k/ con.
-
Địa điểm: dễ tìm, ngay mặt tiền Tô Hiến Thành Không gian: nhìn bên ngoài khá bắt mắt. Ngồi ngoài thoáng và đẹp hơn, có phòng lạnh. Phuc vụ: hôm mình đi ko quá đông nên order món khá là nhanh, tầm 10 ph. Nhân viên có vẻ ko nhiệt tình. Chất lượng: nhìn món ăn ko bắt mắt như trên fp, ếch nhỏ, hơi mặn, mình gọi ếch sa tế và ếch Sing ăn cũng bình thường. Cháo quế có vẻ thơm và ngon hơn vị lá dứa
-
Mỗi lần muốn ăn cháo ếch là nghĩ ngay đến Sentosa á, vì mình cũng không biết quán nào ăn ổn hơn. Mì hay order phần ếch 2 con và cháo trà xanh. Cháo nhạt lắm nên phải chang nước sốt trong ếch lên ăn cùng á, nước sốt giống nước cá kho đó, mặn mặn. Thịt ếch con vừa chứ không to, ăn hơi ít thịt, được cái mình thấy tươi, ếch nấu ít thời gian nên không thấm sốt nha, mình gọi nhân viên mới bắt đầu cho lên bếp nấu và thêm sốt.
-
Mình ăn ở Sentosa từ thời mở chi nhánh đầu tiên ở Phan Xích Long, rồi Hồng Hà, và bây giờ gần nhà hơn là ở Tô Hiến Thành. Hôm nay có hứng viết review cho quán mà lại gặp trường hợp quá ư là bực mình: 1. Bạn nhân viên áo cam mình chụp hình bên dưới thái độ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Bạn mình hỏi kho Sing, kho xả, kho satế có gì khác nhau, trả lời "khác cái vị!" trả lời cộc lốc và câu của bạn cung cấl thêm rất nhiều thông tin luôn đó. Mình order xong quay lưng đi 1 nước trong khi mình gọi lại vì chưa gọi thức uống cũng chả thèm nhìn luôn, mà đảm bảo là có nghe mình kêu vì phòng máy lạnh bên này nhỏ xíu mà mình thì lại ngồi gần cửa!!!! Phục vụ mà giữ thần thái lạnh lùng là hơi sai nha!!!! Lần 2, bạn mình hỏi pass wifi, bạn chỉ vào bịch khăn ướt nói "PASS Ở ĐÂY NÈ!" xong lại quay đi! Mình phải hỏi bạn nhân viên khác mới biết pass là tên quán ha! Muốn động khẩu luôn ha! Dù các bạn nhân viên khác rất dễ thương nhưng một mình bạn nữ đó là đủ để mình khỏi quay lại Sentosa rồi! Quá xem thường khách hàng! 2. Cửa ra vào phòng máy lạnh cần được chỉnh sửa vì tạo âm thanh cực khó chịu luôn. 3. Thiết nghĩ cần đầu tư bộ đũa mới vì đũa rất hôi luôn ý! Nói chung mình đã có trải nghiệm rất rất tệ ở đây! Và chắc chắn sẽ không quay lại chi nhánh này thêm bất kỳ lần nào nữa!