Giới thiệu
- Địa chỉ: E50 Cư Xá Phú Lâm B, P. 13, Quận 6, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0908 701 213
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 25.000 ₫ - 160.000 ₫
- Số điện thoại: 0908 701 213
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 25.000 ₫ - 160.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sen Trắng - Món Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sen Trắng - Món Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sen Trắng - Món Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sen Trắng - Món Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sen Trắng - Món Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến quán vào dịp ngày rằm nên quán khá đông khách, nhưng quán vẫn khá là sạch sẽ và mát mẻ. Nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn, menu thì khá là đa dạng với tầm giá từ 35-50 ngàn cho các món thường ( cơm, gỏi, tàu hủ,... ) với món lẩu thì khoảng > 155 ngàn, mình gọi món gỏi sen thì hơi lạt, và món rau muống xào chay thì hơi mặn, các món còn lại thì cũng ok, nói chung là thuỳ theo khẩu vị của mỗi ng. Có cơ hội nên đến quán để thử !
-
Đến quán mỗi khi 14, 15 âm lịch, quán không đông lắm nhưng cũng không quá vắng. Mới vào sẽ thấy quán trang tri khá bắt mắt, đẹp, mở nhạc du dương Phật pháp, trang trí tượng phật vàng rất đẹp. Riêng về thức ăn ngon, rau củ tươi xanh,... Chi phí 2 người ăn khoảng 150K.... Tuyệt vời. P/S: thế nhưng mỗi khi order món canh, lúc nào cũng được mang ra trước tiên, quán nên mang ra sau thì hay hơn.
-
Không gian quán nhỏ, đủ cho nhóm 4 người. Quán sạch sẽ, không gian thanh tịnh, trên bàn có đầy đủ nước chấm và muỗng đũa. Tv luôn mở thuyết giảng phật pháp. Nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Các món ăn đa dạng và phong phú, vị mới lạ và ngon, tuy nhiên mỗi đĩa lại cho rất khiêm tốn (có thể có ý đồ gì để dạy dỗ ta chăng?? 😄). Ở đây còn có bán chao và côn trùng thảo, chao ở đây ăn ngon. Vào những ngày rằm quán rất đông và có thể đứng chờ lâu. Đây là quán ăn lí tưởng để dừng chân cho những ngày ăn chay hoặc cho tâm thanh tịnh.
-
Hôm nay, mình đến đây ăn cơm. Mình đi với ông thí chú, tới quán thì phục vụ đi dép lệch xệch kéo từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đưa thức ăn lên thì vất 1 cái giống như bố thí. Nói thì không thèm nói lại. Chắc mình gọi đồ ăn không nhiều, chỉ 1 phần cơm chiên và 1 phần cơm và đồ ăn. Nói thiệt, cách phục vụ mà đi thì keo lê từng tiếng, nói thì oang oang. Vậy có đúng là phong cách của 1 quán ăn chay. Ai có đi xin đến đó xem mình nói đúng không. Haizz... Từ nay không bao giờ tới đó dù nơi ở gần chổ này
-
Những cần ăn chay cho thanh tịnh mình đều ra quán này thưởng thức