Giới thiệu
- Địa chỉ: 6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Sen Cafe - Nguyễn Huy Tưởng

[Tổng hợp] - Sen Cafe - Nguyễn Huy Tưởng

[Tổng hợp] - Sen Cafe - Nguyễn Huy Tưởng

[Tổng hợp] - Sen Cafe - Nguyễn Huy Tưởng

[Tổng hợp] - Sen Cafe - Nguyễn Huy Tưởng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa hôm đó mình đi là chủ nhật, đông ơi là đông, rồi cộng với nhạc nữa, nên nói chuyện mệt lắm. Không gian thì thấy cũng bình thường. Kỳ kỳ nhất là kiểu cắm hoa. Quán tên Sen mà bữa đó thấy cắm bông đủ thứ. Còn bàn có cắm sen thì sen cũng hơi tàn tàn. Bàn kê khá là san sát nhau nên thấy hơi ngộp Bực mình nhất là cái bàn chỗ mình ngồi. Kiểu bàn thấp thấp như bàn sofa, nhưng nó lướng vướng khó chịu lắm, gác chân không được mà ngọ ngoạy cũng không có chỗ, cuối cùng nguyên đám phải xếp bằng lên cái sofa luôn cho đỡ khó chịu.
-
Quán đẹp, khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Đồ ăn và thức uống không có gì phải bàn. Tuy nhiên phục vụ ở đây rất tệ, vì tụi mình đi khá đông tầm mười người nhưng có hai ba người không gọi nước vì tụi mình mới ăn tối xong và đã uống nhiều nước ở quán ăn rồi và chấp nhận phí nếu không gọi nước nhưng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với khách , mình rất bất ngờ vì điều đó. Mình chắc là sẽ không quay lại đây. Bạn mình lần khác đi cũng có ý kiến giống mình chả hiểu sao quán tốt vậy mà nhân viên phục vụ rất kém như vậy.
-
Tình cờ ghé quán này cũng do 1 lần đang quá thất vọng vì làm lỡ mất 1 hợp đồng giá trị, chán nản, mệt mỏi, muốn dừng bước là tâm trạng lúc đó... nhưng khi vào quán và ngồi vô định khá lâu, sự tĩnh tâm bỗng quay lại không ngờ và thấy như dc F5 lại. Có thể vì những giỏ cây mảnh mai nhưng đầy sức sống treo trong quán cho mình thêm sức sống hay chẳng bít vì suất cơm thơm mùi lá sen nữa. Đôi khi chỉ cần vậy thôi, thích mô típ quán bình yên thế này.
-
Cafe Sen thì lúc đầu cũng không gây ấn tượng với mình cho lắm, mình thường xuyên nhìn thấy nó, vì nó gần chỗ đi học thể dục của mình, cứ ngày ngày đi ngang qua nó mà mình cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày mình bước vào quán. Rồi 1 ngày hí hửng, được nghỉ tiết thể dục về sớm, mình ngại đi xa, thế là cả bọn kéo qua quán Sen để relax 1 tí. Cũng như thường lệ mình chỉ kêu món ưa thích là kem chocolate, cũng không nghĩ rằng nó có thể ngon thế, không khí trong quán cũng rất tốt. Ngồi đắm chìm trong dòng nhạc tại quán 1 lúc, mình xém tí nữa quên giờ về. Vì chỉ được ở đấy chút xíu thôi, vì thời gian được nghỉ tiết rất ít nên mình phải về sớm, thế là lúc ra về, lòng tiếc rười rượi, vẫn chưa muốn về. Cả lũ bạn cũng công nhận quán rất được. Hẹn sẽ có dịp khác lại vào đây.
-
Để thoát khỏi chốn ồn ào bụi bậm của Sài gòn, mình đã tìm đến quán Sen. Quán khá yên tĩnh, thoáng mát, mang một chút gì đó phong cách cổ điển với bức tưởng nỗi rõvân gạch. Mình thích nhất là cái hồ cá và thác đá cuội ở đây. Vừa ngồi nhâm nhi một sữa chua vừa được thưởng thức những bản nhạc trữ tình khiến đầu óc thư thái vô cùng




























