Giới thiệu
- Địa chỉ: 5/41B Lý Thường Kiệt, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0931 773 009
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 79.000 ₫
- Số điện thoại: 0931 773 009
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 79.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay Cấp Độ 7 Hàn Quốc - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay Cấp Độ 7 Hàn Quốc - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay Cấp Độ 7 Hàn Quốc - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay Cấp Độ 7 Hàn Quốc - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay Cấp Độ 7 Hàn Quốc - Lý Thường Kiệt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trước mình có đi ăn với bạn mình ở đây, quán rất dễ tìm nằm nay trên trục đường chính lý thường kiệt , mì khá ngon , sợi mì dai to nhưng k bở , nước dùng đậm đà lắm nhưng đối vs mình hơi ít một chút. không gian thoáng mát, ở đây mở nhạc hay lắm lần sau nhất định mình sẽ tới nữa.
-
Mới vừa về từ mỳ cay. Độ cay càng ngày càng tăng. Hum nay ăn cay phù mỏ. Nay có món mới là mỳ cay bạch tuộc kim chi, ngoài việc bạch tuộc quá dai ra thì tất cả ok hết
-
Hôm nay trở lại ăn. Quán vẫn đông. Nhưng thức ăn thì giảm chata lượng. Đồ ăn k còn nhìu như trước. Nhân viên vì nhanh quá nên hời hợt quá hời hợt Nói chung k hài lòng. Nếu k thay đổi chắc sẽ k quay lại nữa
-
Đây là lần đầu tiên ăn mì cay vì các lần trước rủ bạn bè đi tụi nó toàn bàn ra và đòi đi ăn ốc. Hôm nay mình cùng đồng nghiệp đến tiệm mì cay trên đường Lý Thường Kiệt. Quán dễ tìm nằm ngay mặt tiền đường. Chỗ gửi xe cũng tương đối rộng rãi. Nhân viên nhiệt tình vui vẻ. Bọn mình order mì cay thập cẩm, mì cay bò, mì cay hải sản. Ấn tượng đầu tiên là tô mì nhìn xinh xin và hấp dẫn. Sợi mì ngon, nước dùng đậm đà. Mực, bò, xúc xích rất ngon, tôm ko đc tươi lắm. Kim chi và bắp cải tím thêm nấm kim châm hơi ít. Bánh bạch tuộc thì bình thường, giá rẻ. 35k một dĩa 6 viên. Nhân của bánh ko có gì ấn tượng. Bột bánh hơi nhiều. Trà đá miễn phí. Tóm lại mình thấy món mì cay ở đây ăn ngon, giá lại phù hợp. Là địa điểm lý tưởng để thay đổi khẩu vị trong những ngày chán ăn. Mình chỉ ăn cấp độ 0 chan thêm nước ớt và thấy như vậy là vừa sức chứ nếm thử cấp độ 1 và 2 của mấy người bạn thì thấy lùng bùng lỗ tai luôn. Ăn cay quá thì ko còn cảm nhận rõ mùi vị của món ăn nữa.
-
Lần thứ 3 đi ăn ở đây và nghĩ sẽ không quay lại nữa. Khách vào mà nhân viên coi như không có ai, mì thì hương vị ngày càng tệ, gọi bạn nhân viên đến 4 lần mới được bạn quay lại trả lời, mặc dù khoảng cách rất gần. Có dùng thử bánh takoyaki nhưng thấy bánh hơi khô phần vỏ ngoài bên trong không vừa ăn lắm. Đồ ăn gọi rất lâu mới đem ra