Giới thiệu
- Địa chỉ: 776 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 399 078
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 399 078
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Thực đơn] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Thực đơn] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Thực đơn] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
[Professional] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này phong độ thất thường lắm. Giữa tháng ba mình tới đây ăn với bạn. Hai đứa order hải sản cấp 2. Mặc dù vị cay hơn bình thường một chút nhưng nước mỳ nêm nếm rất vừa ăn. Hôm nay 2/4 mình quay lại quán. Vẫn order hải sản cấp 2 nhưng nước mỳ rất nhạt lại còn chua quá nữa. Lúc trước hay ăn ở Sasin chi nhánh trường sa nhưng chưa lần nào ăn mà vị mỳ chán vậy luôn. Hơi thất vọng một chút. Nhân viên ổn
-
Cứ thèm mì cay là lại đây, chi nhánh này gần mà lại rộng nữa. Nv thì cũng tuỳ người nhưng lần nào mình cũng gặp người dễ thương và nhiệt tình. Mì cay thì cũng tuỳ hôm ngon 😂😂 hôm nay thì ngon haha - Mì cay bò (42k): nước súp ngon, k mặn nữa. Bò cũng nhiều. H mới nhớ là hôm đó k có kimchi luôn huhu bắp cải, bông cải cũng ít nữa
-
Mì ở đây bình thường, không đặc biệt, món chiên cũng tạm ổn, không gia quán thoáng mát, phòng máy lạnh, quán khá đông. Mình gọi cấp 0 nhưng cũng thấy hơi hơi cay. Bạn mình ăn cấp 2 là cay xè luôn. Mình không biết có thường xuyên xảy ra việc này không nhưng hồi mình đi với bạn thì mình order lâu quá không thấy, hỏi ra thì mới biết là bếp Quên bill của mình. Hơi khó chịu thôi chứ không gian, vị trí và chất lượng quán ổn. Nhân viên cũng khá nhiệt tình, tô mì khá chất lượng.
-
Haizzz, nói sao ta. Món mặn thì ăn ok, vừa miệng, khá hài lòng Món kem thì ăn dở, nếu ko muốn nói là ko có vị hay mùi gì cả, chỉ là 1 cục gì đó, có màu, và lạnh. Còn phục vụ thì thôi chán khỏi nói rồi. Ăn ngon nhiêu (trừ chỗ món tráng miệng ra) thì thấy cái cách phục vụ chán bấy nhiêu. Mình kêu 3 món: miến xào, cơm và lẩu. Miến xào bưng ra trước, ok. Tới là lẩu, m hỏi: cho mình chờ cơm ăn trước được ko? Phục vụ trả lời: dạ, em chỉ bưng món lên, còn bạn khác phục vụ. Rồi, ok, bạn phục vụ khác vào thì bạn "bưng món" có truyền đạt yêu cầu của m là m muốn ăn cơm trước. Thế cũng ổn. Nhưng 2 bạn quyết định là "e cứ để lẩu đây cho nó sôi trước được ko ạ". Nghe hỏi thế, m nghĩ là cơm sắp lên, nên mình đồng ý. Chờ mỏi cả lưng, ngáp chục bận, nồi lẩu thì bắt đầu sôi sùng sục... đói bắt đầu quay lại, vì món miến xào 1 người bọn mình chia 4. Mà ko thấy nv phục vụ đâu, phải chạy đi kiếm để hỏi "cơm khi nào lên". Thì bạn bảo, dạ bếp gas đang hư, chị chờ chút ạ. Thế là mình nhờ, vậy b mang lẩu qua cho mình ăn trước và cancel món cơm. Bạn ấy dằn mặt 1 câu: Bởi nãy e nói c ăn lẩu trước. Ơ hay, mình làm sao biết được là bếp gas của nhà hàng đang hư. Mình cũng có hỏi là mình chờ cơm ra rồi ăn lẩu sau được ko mà. Bạn bảo được, rồi còn dời nồi lẩu ra dùm m mà. WTH? Còn sự cố bưng kem ra nữa cơ, nhưng chán lắm nên ko ghi nữa đâu. Túm lại: Chất lượng thức ăn: ok, trừ món tráng miệng, đừng nên ăn Chất lượng phục vụ: tệ Không gian: hẹp, ko được thoải mái, mỏi lưng vì toàn phải ngồi bệt đất mà ko chỗ dựa lưng. Ồn. Vệ sinh: tóc rơi vãi hơi bị nhiều, nếu ko muốn nói là tứ tung, bàn ăn, chai nước, nơi nào cũng tóc. Phù hợp cho ăn nhanh, rút gọn, chống đói.
-
Từng ăn rất nhiều lần ở Sasin Trường Sa nhưng không biết vì sao lại ngưng hoạt động , hôm t3 mình mới đi ăn ở đây và sẽ không quay lại 🙂 - Bọn mình đi 3ng gọi : + 1 mì cá cấp 0 + 1 mì bò cấp 1.5 + 1 mì bò cấp 2 + 1 takoyaki + 1 kimbap • VỀ MÓN ĂN : - Điểm cộng : Trang trí đẹp mắt - Điểm trừ : _ về mì thì mì khá bở , cá viên & xúc xích thì bị rục hết :))gọi là mì kim chi nhưng 3 tô mì đều không có 1 miếng kim chi . Cấp 0 , 1.5 , 2 thì vị cay chẳng khác gì nhau , chẳng có gì gọi là cay . _ Takoyaki thì rất mặn và rất nhiều dầu @@ còn có viên không có bạch tuộc nữa cơ . _ Kimbap ít sốt , nhân bên trong nhiều rau củ , ăn vào chẳng thấy vị xúc xích & trứng . • VỀ NHÂN VIÊN : Bác bảo vệ & mấy anh chị nhân viên phục vụ rất tốt , dễ thương , nhiệt tình . • KHÔNG GIAN QUÁN : Thoáng mát , rộng rãi , gần các thương hiệu trà sữa được ưa chuộng hiện nay , gần khu trung tâm thương mại , ... Nói chung thì rất thất vọng về chi nhánh này của sasin 🙂 sẽ không quay lại .