Giới thiệu
- Địa chỉ: 233A Nguyễn Văn Luông, P.11, Quận 6, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 130.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 130.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Văn Luông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu có thèm lắm thì đi ăn mì cay cũng đc, chứ thật ra món này rất là dễ làm mà. Sasin là quán mì cay mà mình thấy có khá nhiều chi nhánh ở Sài Gòn. Có quán này gần nhà nên ghé ăn thử. Hầu như các quán Sa sin đều ngồi bệt. Nhưng đc cái là quán ở đây cũng khá sạch sẽ. Mì cay cấp độ 3 rất là cay đối với mình luôn rồi mặc dù mình rất thích ăn cay. Cay nhức lỗ tai luôn Nhân viên phục vụ tốt. Quán cũng khá khá khách
-
Quán nằm gần ngã tư Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông, cũng khá nổi bật với dòng chữ mì cay Sasin nên dễ tìm. Mình gọi 1 mì cay hải sản với 1 mì gà cấp độ 1, lần trước ăn cấp 1 ở chi nhánh Lê Văn Thọ là vừa miệng. Không hiểu sao ở chi nhánh này cấp 1 mà cay dã man như cấp 3 ở LVT hay do nhân viên nghe nhầm 😂😂. Ăn mà cay muốn sưng mỏ, ruột gan quặn lên, ăn từ 5g chiều mà 10g tối bụng vẫn nóng hừng hực khó chịu. Mặc dù mình ăn cay được kha khá, cắn ớt trái ăn kèm cơm là bình thường. Lần sau chắc chỉ dám gọi cấp 0. Ưu điểm: - Quán gần nhà, giữ xe dắt xe cho khách tận tình - có thẻ xe - miễn phí. - Quán mát mẻ có nhiều máy lạnh. - Nước dùng của mì ngọt thanh, nêm nếm vừa, chua chua cay cay ăn không ngán. - Đồ ăn nhiều như cá viên, tôm 2 con bự, mực, bắp cải tím (đối với tô mì hải sản). Nguyên cái đùi gà bự, cá viên, rau cải....(đối với tô mì gà). - Ly nước rửa sạch không bị mùi tanh như chi nhánh LVT. Điểm trừ: - Nước suối dơ cực kì, lúc đem ra nhìn nắp bình nước đen, bên trong có xác kiến và cặn dưới đáy chai. Mới vô là thất vọng rồi. - Trên bàn đầy kiến đen thậm chí có kiến bò trên tường, công nhận quán này nhiều kiến thiệt. - Trà sữa không có thạch ăn kèm như chi nhánh khác, giá mắc hơn. Ngọt quá nhưng do lúc đó cay chịu không nổi rồi mà chỉ có 1 món nước có sữa để đỡ cay nên đành chấp nhận nốc hết. - Thịt gà nấu chưa chín, xé thịt ra phía trong còn đỏ hỏm, mà thịt gà tối kị nhất là không được ăn sống (điểm trừ to đùng). Nhưng nhìn chung điểm placevietnam chi nhánh này là cao nhất so với các địa điểm xung quanh nhà mình. Đi lần đầu rút kinh nghiệm để lần sau chuẩn bị nước trước và gọi độ cay phù hợp.
-
Mình ăn ở đây cũng được vài lần rồi, mình thì không ăn cay được nên chỉ ăn cấp 0,5 thôi. 😬 Mì ăn chua chua cay cay tùy cấp độ ăn cũng ngon. 1 tô 39k giá cũng trung bình. hôm mình đợi đồ ăn hơi bị lâu. 🍏 Không gian ở đây cũng vừa phải có 1 lầu nhưng máy lạnh hơi nóng. Nhân viên cũng ok. 🍏 Nhưng có điều là bình nước quá dơ , đem ra đen đen nhìn hết muốn uống luôn. == Với hôm mình ăn là trời đang mưa mà nhân viên để cho xe tắm mưa luôn không chịu dắt vô trong dùm mặc dù còn chỗ làm mình thấy không hài lòng lắm. Giữ xe free.
-
Quán này nằm trên đường Nguyễn Văn Luông. Kế bên nhà hàng Cung Hỷ rất dễ tìm. Có chỗ giữ xe miễn phí. Thích ăn mỳ cay ở sasin nhất vì ngon và giá cả cũng hợp lý. Mình hay ăn Mỳ đùi gà, đùi gà to mà còn thêm được 4 viên cá nữa. Đôi lúc đùi gà mang ra còn sống bên trong. Chi nhánh ở đây thì thấy lúc nào cũng đông nhất là buổi tối nhiều khi full bàn luôn. Nv ở đây phục vụ ổn.
-
Mình rất hay đên sasin ở đây ăn Đi đâu cug gthieu bạn bè lại đay ăn Dạo gần đây mình ăn thi thấy quán trong phần hải sản mực có lẻ rã đông chưa kĩ nên khi nấu ăn vẫn dòn nhưg mà bị tanh Mình có ý kiến với một bạn nam pv ( mìh ăn sáng) Ban đó k hề có 1 cái thành ý lắng nge và xog thi quay lưng đi Kiểu mih nc mà ng ta k nhìn mình, tức lắm chưs Ma mih nc đàng quàng mà Rât thích vị mì cay ở đây. Nhưng về sau se k ghé lại nữa