Giới thiệu
- Địa chỉ: 494 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 065 833
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 80.000 ₫
- Số điện thoại: 0903 065 833
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Nguyễn Thị Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
🚩 VỊ TRÍ : trên đường Nguyễn Thị Định, đối diện siêu thị Coop Food Nguyễn Thị Định. 🚩 KHÔNG GIAN : 3 tầng, mô hình như những quán mỳ cay khác, riêng tầng 3 là sân thượng & sử dụng bàn ghế cao. 🚩 CHẤT LƯỢNG : cay ( đương nhiên ), sợi mì dai, nước soup chua chua, đậm gia vị nhưng thật chất không có độ ngọt xương. So chất lượng, số lượng & những điều khác với những chỗ mình đã từng ăn thì Sasin quận 2 không bằng, vì : • Hình quảng cáo cho phần mì cay bạch tuột là cả một con, nhưng mang ra chỉ có được 3,4 cái râu mực be bé ( Các bạn có thể xem hình ở dưới ). Biết là "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" nhưng không nghĩ là khác biệt như vậy. • Thực phẩm không tươi, không ngon mà còn không có số lượng. Vì mình đã đi ăn nhiều chuỗi mì cay khác nhau, những chỗ khác thực phẩm rất rất là tươi, tôm ra tôm, mực ra mực & cá viên không có chỗ nào chê được còn cá viên ở đây cứ sao sao ý. • Chưa chuyên nghiệp trong việc set dụng cụ. Thường mỳ cay sẽ để đĩa lót lớn hơn nồi một tí để có thể bỏ vỏ, ở đây đĩa có công dụng thay mâm để bưng cho không nóng thôi chứ không thể để vỏ được. Đã vậy nồi không có nắp, nhìn không chuyên nghiệp & hấp dẫn. • Và điểm trừ lớn nhất là khi bạn muốn bước vào chỗ ngồi thì sẽ phải đi ngang qua khu vực nhà bếp, khu vực rửa chén... cực ồn ào & nhìn rất mất vệ sinh. Trong lĩnh vực ăn uống kỵ nhất là để khách thấy khi vực bếp, dù nó sạch hay dơ. 🚩 NHÂN VIÊN : Khoản này thì mình ưng, các bạn rất nhanh miệng, đi từ lầu 3 đi xuống mà gặp nhân viên nào nhân viên đó chào & cảm ơn hồi mắc ngại luôn, cứ lủi đi thẳng chứ cũng không dám dừng lại chụp hình. • Hy vọng mình tạo địa điểm này giúp ích được cho các Foodee khu vực quận 02, hoặc các Foodee nhỡ đường qua khu vực này 😉
-
Trưa cả phòng rủ nhau đi ăn mì cay. Ban đầu tính ăn ở naga nhưng xa qa hơi ở đây mới mở nên lại gần cty chưa day 3ph đi xe nên ghe thử xem ntn. Quán vừa thôi, k rộng k chật. Bàn chia ra 2 bên cho đi 2n 1 bên hay trên 3 ng 1 bên. Thời gian pv khoảng 10ph là có. Nhận xét là ngon, mk ăn cấp 2 muốn tê tê 2 lỗ tai luôn đó huhu. Thịt bò khá ít, còn lại là chả cá vs bắp cải. Mà quán này k pv rau thơm nhỉ, mk đi ăn mấy quán khác đều có mà? Nước mì khá ok đấy ngon hơn naga =)))
-
Không gian quán đẹp, có máy lạnh mát mẻ, nhân viên dễ thương, phục vụ tốt. Khi bình nước của mình gần hết, nhân viên tự động đổi dùm mình bình nước khác. Mì ở đây nước dùng hơi chua, thịt ít, rau cũng ít. Món cơm trộn thì chắc lỡ quá rửa nên dưới đáy nồi cơm bị cháy. Nói chung là quán này mình cực kỳ ưng ý về cách phục vụ, còn đồ ăn thì tạm ổn.
-
Ăn ở Sasin nhiều nên khỏi nói, ngon hết xẩy 😁 Nhân viên lịch sự, quán mát mẻ, không gian thoáng, view đẹp. Trên hình là mì bò, mì cá, mì bạch tuộc. 😍
-
Lần đầu tới ăn mì Của Sasin, khá là ngon. Tới đây mình khá bắt mắt với kiểu bàn ghế ấm cúng ở tầng trệ, ngồi khá sướng. Trang trí cũng đơn giản, không màu mè tạo cho mình cảm giác khá thoải mái. Tụi mình có gọi ra 3 tô mì với 1 cơm trộn. Nhìn sơ thì cũng cho là được, mình thấy đồ hơi ít, nước mì thì cũng ngon. Do mình ăn cấp một nên thưởng thức được vì của nó, ăn không quá cay nên ăn sạch 😂. Nói chung là mì ok rồi. Mì có gọi Gà Chiên Phô Mai nhưng có vẻ quá không còn. Nhân viên khá ok. Không quá lười cũng như không quá nhiệt tình. Vì khách cũng không đông nên tính ra thì phục vụ tốt. Tính ra thì so với mấy quá trước mình ăn thì đây khá được. Ăn rồi giờ khá là thèm đấy. 😂😂