Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0902 399 078
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
- Số điện thoại: 0902 399 078
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đường 17A
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đường 17A
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đường 17A
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đường 17A
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đường 17A
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi aeon mall Bình tân chơi với bạn xong 2 đứa ghé ăn trưa. Hệ thống mì cay này gần nhà mình có hay ăn nên an tâm về chất lượng. Chi nhánh này to, tận 3 tầng, đối diện aeon mall và nằm ở góc đường giao giữa đường 30 và đường 17A. không gian có thể nói là khá xinh xắn và thoáng, nhìn sang hơn hẳn các chi nhánh khác. Do đối diện aeon và ngày cuối tuần nên lượng khách cũng khá tấp nập, không biết mấy ngày bình thường thì sao. Menu phong phú lắm, có nước, lẩu, đồ xào, đồ ăn vặt tùm lum. mình đi 2 người gọi 2 phần - mì cay bò 40k cấp 0 cho team không ăn cay, tô mì cũng nhiều, không cay dễ ăn, nước dùng hơi ngọt - mì cay bạch tuột 42k cấp 2 cũng không nhiều bạch tuột lắm, được 2 con, còn lại là cá viên xúc xích, nước dùng giống tô kia, cay hơn thôi Buổi tối có thể ra ngoài ban công ngồi nhìn sang thẳng bên aeon mall cũng đẹp.
-
Mình đi ăn ở quán vào chủ nhật khách cũng khá đông, mới dô bảo vệ kêu chạy xe ra kia xa đằng kia để xong lại cửa mình ms thấy có khách ngta để xe chỗ gần mình ms hỏi ủa sao nãy chỗ này cũng có chỗ trống sao chú k cho để mà chạy ra kia xa quá, bác ý trả lời vs lời hằn hộc nói chỗ này ms có khách ra thì cho ngta dô thôi. Quế tèo đợt 1 Mình order 2 phần mì ngồi đợi gần 30p nhìn mấy bàn xung quanh vẫn chưa có mì thì mình nghĩ cũng tình hình chung rồi cũng thông cảm ngồi đợi dù đang đói. Nhưng bàn bên cạnh order sau mà lại có mì ra trước còn bàn mình ngồi đợi 45p vẫn chưa thấy mì đâu kêu 1 phần bạch tuộc thêm thì bưng ra chén 3 con bạch tuộc rồi ngồi nhìn mà không thấy mì. 1 quán ăn mà để khách đợi 45p mới có mì thì quá đáng không chấp nhận được, nhân viên thì không nhiệt tình hỏi sao mì lâu vậy thì bơ bơ. Chất lượng thì mì 1 phần kim chi bò 40k mì ít bạch tuộc có vẻ bị ương ương, nước dùng vừa miệng ngon, gọi là bò kim chi nhưng có vẻ kim chi hơi ít. So vs những chi nhánh khác của Sasin thì đây là chi nhánh tệ mà giá đắc hơn mấy chi nhánh khác mà mình từng ăn. Hy vọng quán khắc phục về nhân viên cũng như thời gian cho khách. Vào ăn đã đói mà còn bắt đợi gần 1 tiếng thì hơi quá đáng. Thân
-
Món ăn thì dở tệ. Hạt cơm chiên cứng, không nhai nổi. Canh rong biển thì chua như chanh. Nước thì quá ít đá, sâm dứa sữa thì sữa 1 phần dứa 3 phần. Phục vụ quá tệ. Quá dơ và nhiều rác. Tốn 200k mà phải bỏ gần hết đồ ăn vì cố gắng ăn mà không thể nuốt nổiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán làm lâu cực kì nhưng vẫn đông khách đa phần do thương hiệu nổi tiếng nên có nhiều khách.Nhân viên làm thiếu chuyên nghiệp vào order hai mì kimchi bò và cá miếng đợi 45p sau mang ra hai mì kimchi bò.Nhìn quanh thàng nồi cảm thấy hơi hoang mang vì ko biết đã rửa nồi sạch sẽ chưa vì còn thấy bám dầu mỡ.Ăn thì vị cũng không khác gì trước đây nhưng miếng thịt thì chỉ có ba miếng nhỏ bằng ngón cái và hai miếng xúc xích vissan.Ăn xong mì vẫn chưa thấy cá đâu nên hỏi nhân viên xong nhân viên đỗ thừa tại bếp quên nên tính tiền rồi về.Anh chị nào có ý định vừa đốt thời gian vừa ăn mì thì ghé.Chứ ăn vội mà vào quán thì xác định chờ dài cổ
-
Mình rất mê đi Aoen Bình Tân, đi xong thì ghé qua đây ăn luôn, và ăn khá nhiều lần. vì quán đồ ăn ngon và rộng, lúc nào cũng đông Minh hay gọi mì bò. bạn mình thì mì xào. cả 2 món đều rất vừa ăn luôn. tuy nhiên quán thuơng cho nước chấm khá ít, xin thêm thì nhân viên k được vui vẻ. Nhân viên quán phục vụ theo kiểu làm cho đúng chức trách thôi chứ k có tí cảm giác nào nhiệt tình vui vẻ với khách cả. Có một số còn tỏ thái độ kiểu hơi khinh khỉnh nữa. Mong quán training kỹ hơn nhân viên. 😊