Giới thiệu
- Địa chỉ: 127 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 22 539 247
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 22 539 247
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Quán Ăn SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
Vị trí
Đánh giá
-
-
• Nằm trên mặt tiền đường Đặng Văn Bi, không khó tìm. • Không gian quán khá đẹp so với các chi nhánh Sasin khác. Có khu ngồi bệt và khu ngồi bàn, sắp xếp hợp lí nên có thể chứa được rất nhiều người. Tông xanh đen khá ấm cúng và tinh tế. Nói chung ấn tượng ban đầu khá tốt. • Menu đa dạng, giá cả phải chăng. Mì và nước dùng khá ngon, đậm, có hương vị riêng. Takoyaki hơi mềm nhưng cũng được. • Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Máy lạnh tốt, wifi tốt. • Sẽ quay lại.
-
Mì cay rất ngon, ngon nhất trong các chi nhánh Sasin đã từng ăn. Phục vụ quán rất thân thiện, đặc biệt là bạn nam nhỏ nhỏ, không gian quán rộng rãi. Tóm lại oke. Hứa sẽ ghé lại quán
-
Menu mới nhìn rối mắt, nhân viên hay ord lộn Cần cải thiện chỗ để giày dép Nên có nhạc để tạo không gian tốt hơn Giá ổn
-
Vị trí dễ tìm. Chỗ gửi xe dưới hầm, đường dẫn xuống dốc nên các bạn nữ chạy xe lên xuống khá nguy hiểm nếu xe hay bị tắt máy. Quán chia ra 2 bên, 1 bên ngồi bệt, bên ngồi ghế. Máy lạnh, quạt chạy vù vù rất mát, thích hợp cho ăn cay. Đồ ăn khá bình thường, nước dùng chua cay ngọt ngọt kiểu cho gia vị có sẵn, không có đặc sắc, tô 1 vắt mì ăn không đủ đã, bù lại mì hải sản tôm bự, miếng mực cũng khá. Với giá 40k 1 tô thì chấp nhận được. Nhân viên không nhiệt tình lắm.
-
Mình đi ăn ở Sasin chi nhánh Đặng Văn Bi cũng hơn chục lần rồi, và lần nào mình cũng bị bực mình về PHỤC VỤ ở đây. Cho đến hôm nay mình thực sự rất bực và sẽ không quay lại đây nữa. Tối nay khoảng 21h15 mình và bạn mình có ăn tại đây, lúc gửi xe trong hầm, bảo vệ KHÔNG ghi vé xe và KHÔNG đưa vé xe cho mình. Mình nghĩ bảo vệ quên hay bận gì đó nên thôi bỏ qua. Sau đó vô ngồi thì NHÂN VIÊN KHÔNG ĐỂ Ý KHÁCH, mình phải tự lấy menu ord trên bàn và có xin mượn bút để viết, mình gọi nhân viên 3 lần mà không ai quan tâm. Mãi đến lần thứ 4 mình gọi thì nhân viên nói là "Kêu luôn đi!", vậy là mình phải gọi món mà không ghi giấy ord. Ở Sasin có 2 loại mì là Hàn và Việt, mì Hàn đắt hơn 3k. Trong khi đó, nhân viên KHÔNG hỏi mình dùng mì Việt hay mì Hàn. Đến lúc mang mì ra thì đó là mì VIỆT nhưng tính tiền lại là MÌ HÀN. Thậm chí bàn mình còn không có khăn ướt, và nhân viên lại mang nước lọc cho bàn khác trong khi bàn mình đến trước. Còn nữa, tầng trệt có khoảng 20 bàn, khi đó chỉ có 9 bàn có khách mà lại có đến 4 nv nhưng không đảm bảo dịch vụ cho khách hàng là sao ? Biết bao nhiêu lần mình gặp trường hợp phục vụ như này ở đây rồi, và trước đó mình cũng đã góp ý vài lần ở mặt sau của menu nhưng k ai quan tâm va thái độ vẫn vậy ? Cả nv cũ lẫn nv mới! Rốt cuộc là Sasin đào tạo và quản lý nhân sự cái kiểu gì vậy ? Mình đã bực mình trong người rồi, cho đến lúc ra về, bảo vệ gọi mình lại và hỏi VÉ XE thì mình mới bảo là lúc nãy anh k có đưa vé xe cho em, anh này còn gọi một anh dưới hầm lên và hỏi hồi nãy có ghi vé xe cho xe này không? Anh kia bảo CÓ rồi còn bảo là ĐƯA MÀ MÌNH KHÔNG LẤY? Ủa đụ cái gì vậy? Lúc này mình mới điên lên, nói ngay:" Bây giờ trong hầm có camera đó, kiểm tra là biết ngay có đưa hay k thôi". Hai ông lúc này còn đùa cợt Thật không? Thật không? Mãi mới cười cười cho hai bọn mình điii -_- Đồ ăn thì sao? Lần đầu tiên mình ăn Sasin là cách đây 6 tháng, lúc đó còn sử dụng menu cũ cũng như mì cay khá ngon và đậm đà, nhiều rau nữa. Chất lượng mì cay càng ngày càng giảm sút, nước mì nhiều và trắng lõng bõng, mì ít, chua và QUÁ NGỌT!!!! Thêm nữa rau thì ít và toàn là phần cuống cứng và không ngon. Menu mới xấu và rất rối, bỏ đi nhiều loại nước ngon. Hôm nay mình và bạn ăn 2 tô mì Xúc xích Đức cấp 1 nhưng chất lượng hoàn toàn khác nhau, tô kia toàn nước và màu nhợt nhạt. Các bạn có thể nhìn hình bên dưới và so sánh. Trà sữa nhạt toẹt rất rất dở. Takoyaki chờ lâu và hơi nhũn. Nói chung là VÔ CÙNG TỆ, 1 sao cũng KHÔNG XỨNG ĐÁNG. Mình có vài lần ăn ở chi nhánh D2 và thấy khá ổn, nv khá, đầu bếp tuân thủ theo quy chuẩn chứ k tệ như ở đây !!