Giới thiệu
- Địa chỉ: 82 Trần Minh Quyền, P. 11, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 350.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 29.000 ₫ - 350.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sari - Tiệm Bánh Sầu Riêng
[Món ăn] - Sari - Tiệm Bánh Sầu Riêng
[Món ăn] - Sari - Tiệm Bánh Sầu Riêng
[Món ăn] - Sari - Tiệm Bánh Sầu Riêng
[Món ăn] - Sari - Tiệm Bánh Sầu Riêng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trc mình mua thử 1 hộp bánh sầu riêng 4 cái. Chất lượng thì oke, sầu đậm tươi. Nhưng vỏ bánh ngọt quá với lại chưa đủ độ dẻo. Sầu đã ngọt thì bánh nên nhạt 1 tí. Nói chung ko có gì xuất sắc. Chưa kể bánh bé tí tẹo tèo teo, má ơi mở hộp ra mà kiểu wtf. Cứ nghĩ phải tầm cái sukem, ai ngờ nhỏ xíu. Mà siêu mắcccc. Hiểu là các bạn phải gánh nhiều chi phí, mà sầu riêng cũng mắc. Cơ mà như vậy là quá quá mắc so với chất lượng. Được cái design này nọ đẹp. Quán nhìn cũng oke. Quán mới nên nhân viên còn vụng, nc với khách ko máu lửa hay vui vẻ cho lắm. Cứ hơi chảnh chảnh. Nói chung ai cho thì ăn, chứ ko mua lại đâu. Ra tiệm mua sầu riêng tươi còn rẻ hơn.
-
Quán mới nên mình order về ăn thử, quán chuyên các món sầu riêng, mình order bánh su sầu riêng, bánh bông lan trứng muối, bill tầm 117k.
-
Nay cả phòng rủ nhau order bánh bông lan trứng muối về ăn do có code giảm giá. Thú thật mình không phải là fan của trứng muối nên cũng không lấy làm hứng thú lắm. Chỉ ăn bánh bông lan không và bánh xu. Bánh bông lan khá mềm, lớp chà bông dai dai thêm miếng phô mai béo béo, tiếc là quán không có phần nước sốt phô mai bên trên, nếu không sẽ bắt vị hơn. Bánh mềm, tiếc là hơi lạnh, nếu bánh được làm nóng lại ăn sẽ ngon hơn. Phần bánh xu thì vỏ bánh khá mềm, nhân dầu riêng ăn như kem ý, không biết là do ý đồ của quán hay do bánh lạnh, mà phần nhân lại đông đặc như kem chứ không phải như mấy loại bánh xu khác. Ăn cũng rất thú vị vì mùi sầu riêng rất đậm. Nói chung món ăn ok. Sẽ suy nghĩ order tiếp không nếu sau này quán có code giảm giá :)