Giới thiệu
- Địa chỉ: 171 Võ Thành Trang, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sao Mai Quán - Món Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sao Mai Quán - Món Chay
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sao Mai Quán - Món Chay
[Thực đơn] - Quán Ăn Sao Mai Quán - Món Chay
[Món ăn] - Quán Ăn Sao Mai Quán - Món Chay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cách đây mấy hôm đi làm về mình thèm bún bò quá đỗi nên chạy vòng vòng trong khu nhà mình kiếm quán bún bò mới, chạy đi chạy lại mấy vòng mà chả kiếm được quán nào chưa đặt chân vô, sực nhớ bữa đi ngang Võ Thành Trang có 1 quán nên chạy xe tới. Quán nhỏ xíu hà, ngta tận dụng phía trước nhà để kinh doanh thôi, nằm ngay góc cua nên khá đông người qua lại, để xe trước quán mà ko an tâm chút nào vì anh chồng chị chủ quán coi xe mà thình thoảng lại đi vào trong :( Quán này bán từ sáng đến tối nên giờ nào cũng có thể tới ăn đc. Ngày rằm với 30 hàng tháng còn bán mì quảng vs bún bò chay nữa á. Chị chủ quán là người Quảng luôn. Mình gọi 1 tô bún bò đặt biệt, ngồi chờ mà bụng sôi òng ọc vì buổi trưa mệt nên ko ăn uống gì cả. Tô bún được mang tới, mùi thơm sực lên mũi nhưng phải cố chụp mấy tấm ảnh theo thói quen rồi mới ăn :)) Chị chủ quán nhìn mình như sinh vật lạ í :D Bún bò thơm nhưng vị rất đỗi bình thường, hơi nhạt 1 chút, tô bún đc 1 góc tư miếng chả lụa, vài miếng nạm bò vs miếng giò heo thôi, được cái là giò nóng và ngon thịt nên cứu vớt được vị giác của mình. Tô này 27k. Quán ko có rác, được quét sạch nhưng mình vẫn có cảm giác dơ dơ, chắc do cách bài trí vs tường khá cũ kỹ.
-
Quán này có bán bún bò và mì quảng, ăn tạm được không mấy xuất sắc. Nhưng vì giá bình dân 20k/tô và quán cũng sạch sẽ lại gần nhà nên cũng thường xuyên ra đây ăn. Nước trà ở đây có vị gừng nên uống được hơn nhiều chỗ. Túm lại là sẽ còn ghé đây dài dài ( tuy nhiên nếu nó đổi cọng bún từ sợi trung sang sợi nhỏ thì chắc sẽ ngon hơn nhiều :D)
-
Mấy hôm trước mình có ghé ăn trưa. Quán giờ trưa cũng đông khách lắm, khách mua mang về cũng nhiều. Không gian bình dân, nhìn hơi lộn xộn. Mình gọi mì gà (25k) Gà ta nên ăn ngon hơn hẳn, dai mềm vừa phải, duy có điều nước dùng hơi mặn 1 chút. Rau sống khá sạch. Cô chủ quán thấy khách rề tới trước cửa quán là tặng ngay 1 nụ cười thân thiện ^^
-
Thường mình chỉ ăn mỳ Qảng ở Sâm thoy nhưng ngày rằm và mùng 1 thì lại qa Sao Mai ăn mỳ chay Mỳ ngon, nhân với 5 loại nấm: đùi gà, rơm, bào ngư, đông cô, và cái j đó hog nhớ tên Nước dùng vừa ăn ko mặn qá cũng ko lạt qá. Nói tóm lại là khá hợp khẩu vị :)