Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2, Chung Cư 42 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 36.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 36.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Saigon - Vieux Coffee
[Tổng hợp] - Saigon - Vieux Coffee
[Tổng hợp] - Saigon - Vieux Coffee
[Tổng hợp] - Saigon - Vieux Coffee
[Tổng hợp] - Saigon - Vieux Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đang kiếm chỗ nào view đẹp đẹp tí ngồi tám với bạn bè chợt nhớ ra mấy chung cư ngay phố đi bộ nên ghé vô. Lên tầng hai thì thấy bảng tên quán quen quen nên thôi ghé vô đại luôn. Quán decor đẹp có không gian trong nhà với ngoài ban công nhìn thẳng xuống phố đi bộ. Giá cả không rẻ lắm nhưng nói chung chấp nhận được. Tuy nhiên thì cà phê đá dở quá dở không tưởng luôn. Mình uống mojito wild berry uống ổn Phục vụ dễ thương.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Tìm quán cafe ngồi sau khi ăn uống no say, đi bộ lên lầu 2 chung cư 42 Nguyễn Huệ ghé thử quán này, không biết có ưu đãi ecard nên không sử dụng, mà quán cũng không hỏi luôn?! Tầng 2 nên view cũng không đẹp lắm, chỗ ngồi nóng. Thức uống tạm được, giá cả cũng ok. Trang trí quán cũng bắt mắt, cảm giác ấm cúng, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
-
Mình thề là mình luôn cmt các quán trên tinh thần thiện chí và minh bạch nhất, mình thề mình không có thù oán cá nhân với ai trong quán nhưng mình cũng thề là không quay lại quán này lần 2. View: ok bên trong bài trí good, bên ngoài có 1 góc ban công nhìn xuống phố đi bộ. Vị trí: ngay trên trục đường phố đi bộ và phải leo thêm 3 tầng (lên lầu 2) của khu chung cư vì thang máy thì luôn quá tải và thực sự với một chung cư cũ như vậy đi thang máy cũng k phải giải pháp an toàn Chất lượng: đồ uống cùng bình thường nhưng để đổ đồng 45k một chai lavi hay một cốc lipton thì mình thấy không hợp lý. Gọi nước không có khăn giấy cũng k có cốc nước lọc bên cạnh vì các bạn còn để tính thêm tiền gọi lavi thì mình thấy hơi chặt chẽ. Phục vụ: mình vào quán thì nv k có chủ động ra hỏi khách uống gì mà khách phải tự chạy ra hỏi nhân thì mới có ng mang cái menu ra. Đến tính tiền gọi mỏi mồm các bạn ý cũng k nghe thấy. Ok quán bạn bắt đầu nhiều khách thì mình cũng tạm bỏ qua. Nhưng đến lúc thanh toán trên placevietnam ghi rõ quán có giảm giá theo E-Card đến ngày 22/2/2017 thế mà bạn nhân viên khăng khăng là quán em bỏ khuyến mại đó rồi chị ạ. Vấn đề thanh toán chiết khấu chẳng đangs bao nhiêu nhưng các bạn đang trên placevietnam một đằng bán cho khách nói một nẻo thì mình không thấy hài lòng với cách làm việc này chút nào. Mình không thù ghét gì ai nhưng phải review cho đúng với thực trạng để các bạn và các cửa hàng khác không có làm ăn kiểu chộp giật như vậy nữa
-
Quán vừa bán đồ ăn, vừa là cafe shop nên vừa vào nv sẽ hỏi bạn tới ăn hay chỉ uống nc để đưa menu, xếp chỗ thích hợp. Không gian khá tối, decor vintage khá xinh, sáng tạo. Đặc biệt là góc ngoài ban công trang trí lạ, sống ảo cực đẹp nha ) Ko biết đồ ăn ở đây sao chứ nước khá là tầm thường nếu ko phải nói là dở @@ Gọi Trà Đào, Trà Vải và Sinh tố Dưa Hấu đều lạt và nhạt nhẽo, ko đậm vị dù ko thấy cho nhiều đá :( Nv bt, vào chụp ảnh vài tấm rồi đi ra chứ nước ko có gì để thưởng thức =((
-
Quán nằm ở lầu 2 của chung cư, vừa lên tới lầu 2 thì quẹo qua tay trái nha. Không gian không rộng lắm nhưng trang trí khá đẹp và độc đáo. Vừa bước vô cửa mình cảm thấy hơi có mùi khó chịu chút xíu, cũng không xác định rõ mùi gì nữa, chắc tại đóng kín cửa nên ám mùi đồ ăn, đi tiếp vô trong thì không còn ngửi thấy nữa. Bên ngoài ban công có view khá đẹp. Menu nước đồng giá 45k, đồ ăn thì 65k. Menu không đa dạng và cũng không có gì đặc biệt, gần phân nửa là bia lon, nước ngọt và nước suối rồi, đồ ăn thì có món ăn chơi là chả giò và khoai tây chiên, món ăn no là cơm gà. Mình uống nước ép dưa hấu, phải nói là dở òm luôn, được cái bữa đó trời đang nóng nực vô uống nước đá cho mát mát thôi chứ hương vị không ngon. Tính ra 45k là khá mắc cho ly nước ép này. Nói chung quán để tránh nóng và chụp hình sống ảo là chính, chứ muốn thưởng thức cái gì đó ngon ngon hay đặc sắc thì đừng vào.