Giới thiệu
- Địa chỉ: 154 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.sadecquan.com
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.sadecquan.com
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình Chiểu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình Chiểu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình Chiểu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình Chiểu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Sadec Quán - Hủ Tiếu & Bánh Tằm - Nguyễn Đình Chiểu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hủ tiếu ngon lạ Mình thì chưa ăn thử hủ tiếu Sa Đéc chính gốc bao giờ, nên cũng không biết được là ở đây làm có đúng kiểu hay không, nhưng ăn khá vừa miệng. Hủ tiếu khô được trộn sẵn với sốt, ăn với rau và 1 chén nước lèo. Đồ ăn khá lạ miệng và ngon, sợi hủ tiếu dai dai ăn với sốt rất đậm đà và thấm. Quán nằm ngay mặt tiền, kế bên trung tâm giáo dục thường xuyên nên khá dễ kiếm. Nói chung lâu lâu đổi món ra đây ăn cũng ok.
-
Lần đầu tới Sadec quán mà quán nằm trên đường 1 chiều, gần đối diện trường ĐH Kiến Trúc nên chịu khó coi kỹ quán nếu không muốn đi vòng lại. Quán rộng rãi, không máy lạnh nhưng cũng mát lắm. Mình gọi hủ tiếu mỳ khô xíu mại (có thể gọi thêm mỳ như mình). Hủ tiếu khô ở đây có thêm hành phi, rồi sợi mỳ vàng và trắng cũng đặc biệt, không giống như những chỗ khác, ăn dai giòn ngon. Tô xí quách có 3 miếng xương to bự, nước dùng nêm vừa phải. Chắc có dịp lần sau ghé lại.
-
Quán nhìn trang trí khá bắt mắt, sạch sẽ. Mình gọi phần hủ tiếu hải sản (khô), món ăn rất hấp dẫn nhưng ăn cũng bình thường, cọng hủ tiếu có vẻ khá cứng mà không tươi như mình đã có dịp thưởng thức dưới miền Tây. Nêm nếm khẩu vị hơi mặn làm mình có cảm giác không ngon vì người miền Tây không ăn mặn như vậy. Bánh tầm bì thì thiệt tình dở, cọng tầm khô không dẻo tươi có lẽ do để tủ lạnh lâu ngày. Nước cốt dừa không béo và ăn cứ sao sao ấy, mình bỏ luôn hơn 2/3 dĩa. Chè bánh lọt ăn ngon. Túm lại không ngon và không có gì đặc sắc lắm.
-
Mình thích hủ tiếu ở đây. Sợi hơi to, dai. Nêm nếm vừa ăn. Mình thường ăn ở đây khi muốn đổi khẩu vị. Vị trí quán nằm trên đường một chiều. Không gian thoáng, trang trí nhã nhặn.
-
Hủ tíu ok, sợi bánh dai, nước dùng ổn