Giới thiệu
- Địa chỉ: 7B Chu Mạnh Trinh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0909 547 892
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Số điện thoại: 0909 547 892
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Rum Coffee - Chi Mạnh Trinh
[Thực đơn] - Rum Coffee - Chi Mạnh Trinh
[Thực đơn] - Rum Coffee - Chi Mạnh Trinh
[Thực đơn] - Rum Coffee - Chi Mạnh Trinh
[Món ăn] - Rum Coffee - Chi Mạnh Trinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
I như cái tiêu đề. Quán kông gian không quá lớn, nhưng không phải là nhỏ Phục vụ rất tận tình chu đáo tràchanhnóng rất tuyệt vời Tính về một nơi yên tĩnh, không gian cổ điển, nhạc USUK thời xưa, không ồn ào, nhiều sách, chỗ ngồi thoải mái, không sợ thiếu ổ điện (((:, wifi cực kì ok luôn thì giá tiền nước bao ok! Hai ac phục vụ dễ thương cực! <3, quán đến 1 lần muốn đến lần 2, lần 3, và dài dài!
-
Không gian bên trong quán trang trí đẹp, cực kì yên tĩnh & riêng tư thoải mái đọc sách, học bài, làm việc, hẹn hò... Quán có cả không gian ngoài trời, có hệ thống cách nhiệt đầy đủ không lo bị nóng Giá rẻ dao động 15k-35k, đồ uống ngon lắm, nhiều lần thử qua thấy món nào cũng ngon ^^ À ở đây có con gấu bự cute vô cùng, bạn nào FA ghé qua là vừa có gấu ôm vừa được uống nước ngon, nghe nhạc hay :)) Chị chủ dễ thương, lúc nào cũng cười tít mắt :D Nói chung là quán ok lắm các bạn nên ghé qua thưởng thức nè.
-
Quán có không gian ấm cúng, yên tĩnh. Nước ngon, giá khá ok, mình uống 1 ly hồng trà chỉ có 18k mà được ngồi máy lạnh nguyên ngày. Bạn mình order ly matcha hạt chia to đùng 40k ..lại có không gian yên tĩnh để tiện cho việc đèn sách nữa chứ.. Chị chủ khá nhiệt tình, siêu dễ chịu. Sẽ là địa điểm học nhóm thường xuyên của bọn mình.
-
Mình cũng uống quán này quen từ hồi quán mới mở cho đến giờ. Quán có mở bán thêm món bún đậu, tuy mắc hơn ở ngoài nhưng mình cũng hay qua ăn vì quen với chị chủ thân thiện. Mỗi lần ăn về thì bụng bạn mình bị đau còn mình thì không đau nên vẫn ghé ăn. NHƯNG Hôm thứ 3 vừa rồi mình CHƯA ăn gì hết và vào quán kêu 1 phần to 90k. Bưng ra thì BÚN BỊ CỨNG, ĐẬU CHUA. Bạn mình ăn cũng kêu chua. Lúc tính tiền thì mình có nói với anh phục vụ thì anh đó cắn thử miếng đậu rồi trả lời mình là :"do để ở ngoài nên bị cứng". Xong không thấy đề cập tới miếng đậu. Chị chủ thấy vậy cũng ngồi ở trong không thèm ra xem đồ ăn thế nào. Tính tiền thì tính đủ. Xog lúc mình mang giày về anh phục vụ nói:" chắc do anh bị bệnh nên không cảm giác gì hết". Và hậu quả là mình bị ngộ độc thực phẩm 4 hôm nay ahihi. Cạch mặt quán từ đây.
-
Quán có không gian hoài cổ rất ấn tượng, không gian lại yên tĩnh và lãng mạn. Giá cả thì ok, đặc biệt món bún đậu chị chủ làm khá ngon, so với mặt bằng chung thì chất lượng hơn hẳn. Duyệt