Giới thiệu
- Địa chỉ: Mặt Tiền 25/1D Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0911 330 550
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 18.000 ₫ - 145.000 ₫
- Số điện thoại: 0911 330 550
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 18.000 ₫ - 145.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Rosetta - Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Rosetta - Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Rosetta - Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Rosetta - Bistro & Cafe
[Tổng hợp] - Rosetta - Bistro & Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khung cảnh đẹp, nhiều góc riêng cho các cặp đôi hoặc 1 mình. Món ăn và thức uống ngon, trình bay đẹp mắt, giá cả hợp lý 👍🏻👍🏻👍🏻 Sẽ đến đây thường xuyên.
-
Trời mưa không biết đi đâu, làm gì, ở nhà buồn chán lên mạng dạo vòng vòng facebook, placevietnam bắt gặp được quán view đẹp nên thế là lên đồ xách túi len hú hí đồng bọn và đi 😆 Sau khi đã ăn uống no nê mình có nhan xét như này...Quán có view quá đẹp, nhiều góc để sống ảo thích hợp cho gia đình, bạn bè đến hội họp, đàm đạo ^^. Đồ ăn, nước uống decor bắt mắt vừa miệng cực. Trên đây là ý kiến riêng theo mình và đồng bọn cảm nhận, sẽ quay lại nữa 🔜
-
➕ Gửi xe miễn phí (cách quán 2 căn.) ➕ Quán có nhiều không gian, rộng rãi thoải mái (4 5 tầng gì đó nếu mình nhớ không nhầm) ➕ Đồ uống ngon, vừa miệng, trình bày đẹp mắt ➕ Ánh sáng những tầng trên ( tầng 3 trở lên) đẹp, góc nhìn view tốt, cách sắp xếp bàn ghế có thể tổ chức party riêng nhỏ cho nhóm ➕ Mỗi tầng có 1 phòng vệ sinh ở ngay cầu thang. ➖ Không có thanh toán visa 💳 ➖ Nhiều góc đẹp nhưng chỉ phù hợp chụp cảnh, ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu xuống nên muốn đẹp thì phải ngước mặt lên, rất kiên cưỡng. Ánh sáng kém. ➖ Nhân viên nói chuyện hơi nhanh, khó hiểu 😅 ➖ Hơi xa so với trung tâm thành phố. Thời gian hơi gấp gáp nên tụi mình k chụp choẹt gì nhiều được. Giá thì trung bình xấp xỉ 50k cho 1 ly nước. Theo mình, đối với sự đầu tư về không gian quán cũng như chất lượng nước thì đây là cái giá có thể chấp nhận đc. Nhân viên thì bạn này cũng bình thường, có điều lúc này tụi mình uống xong, tính tiền xong rồi định lên lầu xem thì bạn có hỏi thăm mình lên làm gì. Làm mình cũng ngớ người chút, k vui chút 😅 Nước thì mình thấy Mojito khá ngon, chua ngọt thanh hòa quyện đủ hết, còn rainbow cafe thì cũng tạm, cafe thơm, dù cho đã quậy kỹ nhg ly của mình ở phía trên vẫn đắng nhẹ, còn dưới đáy ly thì ngọt nhẹ. Lần sau nếu ghé thì mình sẽ thử những vị Mojito khác nữa 💞 Quán mở cửa từ 6h30 tới 22h thì phải, và có bán đồ ăn.
-
Mình đến quán lúc chiều mưa, không quá khó kiếm nhưng do khu này đánh số nhà rối loạn nên không biết cách nào để mò. Dễ nhất là từ Trường chinh rẽ vào Phan văn hớn chạy hết khúc quận 12, qua quốc lộ, tới đoạn Hóc môn thì đối diện Thế giới di động nha, nhìn trên cao cao có bảng tên quán cũng được. Bước vào quán hơi bất ngờ vì đẹp, style sang và đầu tư chăm chút. Có 4 5 tầng và mỗi tầng đều khá đẹp, chụp khá art. Menu đa dạng món, tầm giá quá ổn w view như thế này, có thể hơi nhỉnh so với khu vực này. Mình gọi passion fruit mojito 45k, trà rồng rosetta 42k, pizza hải sản 85k, flan kiểu pháp 40k. Nước trình bày khá chăm chút, trà rồng rosetto là thanh long đỏ á, uống ổn, có thanh long ăn nữa. Mojito chanh dây ngon nha, vị đậm đà, chua ngọt vừa miệng. Bánh pizza hải sản size 15 20cm j đó, đế bánh truyền thống dày vừa phải, topping tôm mực cheese oliu đen nhiều, rảu đều, giá vậy thấy ok. Plan kiểu pháp là cream brulee á, ngonnnn, ngọt vừa mà béo béo ăn đã lắm, có cream w dâu cân bằng lại. Quán đẹp, chất lượng tốt, đáng thử nha. Mùa WC thì quán có trực tiếp ở phòng máy lạnh trên lầu á, vô cafe zoi coi đá banh cho lịch sự nà
-
Hôm nọ có dịp mình và bạn bè có ghé ăn thử 1 quán mới ở Hóc Môn. Đầu tiên là vị trí rất gần nhà mình tuy nhiên khá xa so với trung tâm thành phố nên hơi tiếc. Bù lại quán có không gian lại khá rộng rãi, gửi xe lại miễn phí và giá cả lại rất phải chăng so với mặt bằng chung của các quán tương tự. View thì thôi rồi đẹp kinh ấy rất thích hợp để sống ảo, quán tận 4 tầng tuy nhiên kh có thang máy lại hơi bất tiện. +mình gọi mojito chanh dây và thanh long, chanh dây thì tuyệt vời ý, độ chua ngọt hoàn hảo với 1 đứa thích uống chanh dây như mình. Tuy nhiên thanh long lại ngọt ngọt sao ấy, quán nên giảm lượng đường của nước +caffee mix bạc hà và sữa ( mình kh nhớ tên) cũng có trường hợp tương tự, nước này thì mình không thích và cũng không có ấn tượng tốt +bù lại món trà mật ong và dứa lại rất vừa miệng nha, trà thì thơm mùi nhè nhẹ, đúng là một món thích hợp để uống vào sáng sớm rất tốt cho sk nha các bạn <3 +cuối cùng là cappuchino ( này mình cũng không nhớ tên tất), món này thì mình không dám đánh giá nhiều vì mình rất ít uống caffee, tuy nhiên đối với mình thì đây cũng là 1 món rất đáng thử khi đến quán vì bạn mình khá hài lòng với món này. Kết lại đây là 1 quán rất đáng thử nếu các bạn muốn trải nghiệm những không gian nghệ thuật và đồ uống hay ho, mình tất nhiên sẽ ghé lại vì gần nhà mình mà. À quán còn có đồ ăn mặn nữa các bạn nhé, menu rất đa dạng luôn nè