Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Nguyễn Thị Diệu, P. 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Rau Đắng - Lẩu Cá Bống Kèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Rau Đắng - Lẩu Cá Bống Kèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Rau Đắng - Lẩu Cá Bống Kèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Rau Đắng - Lẩu Cá Bống Kèo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Rau Đắng - Lẩu Cá Bống Kèo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán cũng dễ tìm, không gian hơi ồn và nóng do khách quá đông nhưng được cái lẩu cá kèo ngon khỏi bàn. Những món khác ăn cũng OK mà giá cả hợp lý.
-
Trời mưa lạnh lạnh, muốn ăn gì đó nóng nóng thì nghĩ đến quán này, lần này ăn đổi style chút là thích món lẩu cá đuối thay cho cá kèo, đúng là sướng thật, lẩu vừa nóng và ngon, ăn vào ấm người luôn, gọi thêm lươn chiên giòn, làm chai bia ta nói .... nó đã gì mà nó đã, lần sau đến tiếp mới được. Nhân viên phục vụ nhanh, không gian thoáng, giả vừa phải.
-
Lẩu chua chua vị thanh không bao giờ ngán , gần đây không băng xưa hơi nhạt Cá chiên chưa giòn lắm, cá đuối nương ngon và gỏi bao tư khá oki Vẫn như xưa gửi xe 5k nhưng ko ai dắt xe Phục vụ nhanh gọn le
-
Ngày 01/07 rồi mình đi đến quán ăn với chị gái. Lúc ra lấy xe, nhân viên quán nói tỉnh bơ: "xe chị mất rồi chị ơi!" Mình còn tưởng đùa nhưng quán khẳng định xe mình đã mất. Mình vẫn còn giữ thẻ xe nên gặp chủ quán nói chuyện, chủ quán kiểm tra camera xong thì đổ cho bạn giữ xe vad không chịu trách nhiệm. Cuối cùng xe mình thì mất mà quán cũng chẳng giải quyết rõ ràng gì. Đến hơn 23:00 mình phải tự đến chỗ công an trình báo. Buồn cười ở chỗ, xe mất từ hồi hơn 21:00, nhân viên biết mà cũng không báo với mình àm để mình phải ăn xong, tính tiền xong đi lấy xe rồi mới biết chuyện. Không biết đây có được gọi là kinh doanh có lương tâm không nữa.
-
Mọi người ăn cẩn thận check bill nơi này kỹ nha vì quán "cho thêm" món vào hoá đơn và khi khách hàng phát hiện thì không giải quyết được mà tập họp cả đội nhân viên. Nhân viên gọi món thì lại quên làm đợi hơn 1/2h mà vẫn không ai phát hiện, tới khi hỏi thì chả ai quan tâm, phải hỏi đi hỏi lại mới có người biết. Thêm vào nữa là món ăn không đặc sắc nổi bật lẩu cá kèo như các quán khác...