Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Kỳ Đồng, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Website: //www.ranbien.com
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Website: //www.ranbien.com
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Rạn Biển 2 - Kỳ Đồng
[Professional] - Quán Ăn Rạn Biển 2 - Kỳ Đồng
[Professional] - Quán Ăn Rạn Biển 2 - Kỳ Đồng
[Professional] - Quán Ăn Rạn Biển 2 - Kỳ Đồng
[Professional] - Quán Ăn Rạn Biển 2 - Kỳ Đồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm đó mình đi ăn tiệc sinh nhật nên chỉ chụp vài món tượng trưng, ko biết giá. - Nghêu hấp sả: con nào con đó ú nu, nước hấp sả ngon đậm đà. - Tu hài nướng mỡ hành: to thì to đó nhưng mình thấy hơi dai. - Tôm càng nướng: chắc và ngọt thịt. Nghe đâu 1tr/kg. - Cá bò giáp nướng, đầu thì nấu cháo. 600k hay 1tr/kg gì đó. Bình thường ah, nguyên cái vảy chắc cũng hết 2 lạng rồi quá. - Cơm chiên hải sản: bình thường, tôm mực lác đác cắt nhỏ xíu. Nói chung chất lượng tạm ổn, ko quá xuất sắc. Điểm trừ: giá trong menu chưa có vat, gửi xe 5k nha.
-
Các bạn chưa đến rạn biển vẫn chưa dc thưởng thức hải sản tươi ngon như ở rạn biển thật tuyêt khi đã có thời gian dc làm việc ở đây con người và món ăn ko chê vào đâu dc
-
Quán đông, hải sản tươi sống vẫn còn đang bơi, giá hơi cao nhưng mình thấy chấp nhận được. Quán phục vụ cũng bình thường vì đông khách ko thể nhanh hơn được, view thoáng nhưng hơi nóng. Ở đây thì các món hải sản giá cao thôi còn các món nhẹ nhẹ thì giá cũng bình dân.
-
Không gian: - Rất thoáng ,rộng rãi.Có bể hải sản nuôi ngay bên ngoài cho khách nhìn và lựa.Không gian không sang lắm đâu,mang tính chất nhậu thôi. Món ăn: -Mọi người có gọi ốc hương rang muối ớt,mực nướng ớt,con cá song đỏ.Gà chiên nước mắm và sườn ram quán không bán mà đi gọi ở đâu đó giùm.Ốc với mực tươi ngon nhưng làm sa tế quá sức cay nên mất hết cả vị ngon ,cay lè lưỡi luôn.Mình ấn tượng nhất là con cá song đỏ ,nghe nói đây là một trong những loại cá mắc tiền ,tính tiền gần 7,8 triệu/1 con@@ Nhưng công nhận ăn thịt rất ngọt,béo ngậy. Phục vụ: -Có một anh nhân viên phục vụ bàn hoạt ngôn lắm,phục vụ khách như thượng đế. Giá cả: -Mắc ở con cá!
-
Để nói về hải sản của Rạn Biển thì không gì hơn 2 chữ “to” và “tươi”, ở đây có rất nhiều hải mà rất ít nhà hàng ở SG có như: cua tuyết, cá Mặt Quỉ, Tu Hài Canada, cua King Crab, cá Sú Mì…. Mỗi khi tiếp những người bạn từ nơi xa thèm hải sản tôi thường dẫn đến quán này. Rạn Biển 2 – Kỳ Đồng đã có từ lâu đời rồi nên cơ sở vật chất có chút cũ kĩ, không gian quán không được hào nhoáng như RB7, RB8 nhưng có vẻ sự lâu đời đã làm nên việc nêm nếm khá suất sắc. Các món ăn nêm rất vừa phải, làm bật lên vị ngọt của hải sản. Nhân viên tiếp thị thì rất nhanh nhẹn giới thiệu cho bọn mình 1 loạt món và giá, cách chế biến nào ngon. Hải sản ở đây hầu như là bán theo kg, khi khách chọn xong sẽ bắt và cân ngay tại chỗ cho khách xem (mình rất thích điểm này, đã có bảng giá niêm yết và cân luôn thì có thì tính trước được tiền và không sợ bị cân gian) Giờ đến với các món ăn: + Đầu tiên là món rau luộc chấm kho quẹt: rau củ tươi dòn ngọt, kho quẹt ngon nhưng ít quá k đủ ăn hết đĩa rau củ.(75k) + Bạch tuộc nướng muối ớt: món này khá cay, ai không ăn cay được thì nên dặn ít cay.(448k/kg) + Cá Bò Sừng nướng mọi: món này lạ miệng, thịt chắc, rất ngon.(968k/kg)