Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ralf's Artisan Gelato Cafe
[Tổng hợp] - Ralf's Artisan Gelato Cafe
[Tổng hợp] - Ralf's Artisan Gelato Cafe
[Tổng hợp] - Ralf's Artisan Gelato Cafe
[Tổng hợp] - Ralf's Artisan Gelato Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải nói là quán trang trí đơn giản mà rất là tinh tế. Anh chủ là người nước ngoài bạn nào muốn luyện tiếng anh thì có thể qua trò chuyện thêm với ảnh nhé. Mình bị ấn tượng với không gian của quán. Còn món kem phải nói là đặc biết. kem nước mắn @@ .Mình gọi phần nước và kem Spaghetti ăn rất là ngon đặc biệt là phần nước xốt béo nhưng thanh khá là ngon.Mà bạn nào đi nhóm đông thì chịu khó gửi xe bên Nguyễn KIm nhé
-
Quán kem ý tình cờ mình phát hiện được nằm bên tay phải góc đường Trần Hưng Đạo giao với Yersin, Đặng Thị Nhu. Ở đây có món kem spaghetti nguyên tô kem sợi sợi rắc phô mai bên trên béo ngậy đã lắm, thấy kem bông và mịn kèm vị chua chua của sốt dâu ăn cái ghiền luôn. Bạn mình thì gọi kem trái cây, mocha kem cũng khá là bắt mắt. Trái cây nhiều loại ăn không chán, mocha thì thơm. Ở quán còn có kem vị ngộ lắm là nước mắm và kem cà chua ớt, nghe chị chủ quảng cáo lạ lạ nhưng ngại mùi không dám thử 😂😂😂 Ngoài ra thì decor rất bắt mắt, ấm áp và chị chủ nói chuyện rất dễ thương.
-
Mình được bạn giới thiệu là ở đây kem nhiều loại độc lạ mà ngon lắm nên ghé thử. Quán trên mặt tiền Đặng Thị Nhu đẹp lắm nhưng tiếc cái là không để xe được mà phải gửi chỗ khác rồi đi bộ qua. Không gian thì có lầu nữa nên rộng rãi lắm, trang trí cũng đẹp thích hợp chụp hình sống ảo :)) nhân viên thì nhanh nhẹn, phục vụ tận tình. Mình gọi 1 tô kem spaghetti sợi sợi nhìn lạ mà ngon lắm luôn, kem béo kèm sốt dâu chua chua hợp lắm. Còn ly mocha kem cũng ngon không kém, mocha vị thanh chứ không bị đắng quá, kem ở trên mềm mịn ăn vô tan trong miệng luôn. Còn mấy loại kem trong tủ nữa nhìn ngon lắm mà chưa thử tại được bạn giới thiệu 2 món này trước. Chắc chắn sẽ ghé lại đây để thử kem nước mắm trong tủ kem hehe
-
Đã ăn ở đây hai ba lần mà hôm nay mò lên placevietnam vô tình thấy quán nên review cho ông chủ cực ciu ❤️ Quán kem thì đầu tiên nói về kem trước 🍹 Kem rất ngon, hương vị và độ dẻo đúng kiểu gelato Ý, đa dạng về vị nữa. Nhà toàn con nít nên tụi nó vô là vani, socola, cafe,... ít chịu ăn vị lạ. Nhưng nói chung vị nào ra vị đó. Không gian tuy không lung linh như nhiều quán hiện nay nhưng khá sang và tinh tế. Có thể phần do ông chủ là người Ý nên biết tiết chế về khoản này. Điểm trừ duy nhất là không gian hơi nhỏ, thích hợp cho các cặp đôi thích ấm cúng chứ nếu đi cả nhóm thì hơi bất tiện. Điều thích nhất ở đây là ông chủ rất dễ thương. Đến quán thì đọc được ít "tiểu sử" của ông và có tí cảm phục. Về giá cả thì thấy chỗ này khá hợp lý nghen. Địa bàn mặt tiền q1, kem ý chuẩn vị,... nên giá này quá ok rồi. Cực kì recommend chỗ này nha mọi người
-
Vô tình biết quán này qua đứa bạn, mình cũng đi ăn thử cho biết mùi kem nước mắm, kem phở với người ta, tiếc là hôm mình đến quán đã hết kem phở nên chỉ được thử kem nước mắm và một số món khác. Nói là kem nước mắm lúc đầu mình nghĩ kem phải mặn mặn :)) nhưng mà khác 1 chút , kem chỉ thoang thoảng mùi nước mắm nhẹ nhẹ , mình vẫn nhận ra được mùi nước mắm nhưng vẫn không bị lẫn lộn cảm giác mặn ngọt , vẫn đúng vị kem. Ngoài các các món mình gọi , mình có được chị chủ quán mời thử 2 vị khác là kem cà chua- ớt với chocolate, về cà chua-ớt thì mình thấy rất lạ , lần đầu tiên thử nên không biết đánh giá như thế nào , còn về chocolate thì cực thích luôn , nó y chang như mình ăn dark chocolate vậy, đắng vừa mà thơm. Nói về không gian thì mình thấy chỗ này hợp với các bạn thích sự yên tĩnh hoặc cần tập trung làm việc, quán không quá lớn nhưng không gian vừa phải , không ồn ào nên thấy nhẹ đầu lắm. Nói chung là quán mình ưng lắm, nếu mà đầu tư thêm chút về âm nhạc phù hợp không gian nữa là hoàn hảo.