Giới thiệu
- Địa chỉ: 197C Lê Hồng Phong, P. 4, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Yến - Bún Cá Sứa Nha Trang - Lê Hồng Phong
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn biết bao nhiêu lần rồi mà giờ mới review hehe. Nói chung bún ở đây là gần với vị bún cá ở Nha Trang nhất, giá cũng tương đối.
-
Trưa không biết ăn gì, lên placevietnam tìm thấy quán này nên chạy qua ăn thử. Nhìn từ ngoài vào thấy quán khá chật chội, không được sạch sẽ cho lắm - Nhân viên dọn bàn thì cứ như dằn mâm vậy, không lịch sự, chuyên nghiệp chút nào hết, gọi thì cũng chẳng thèm trả lời - Mình gọi bún cá sứa 38k, chả cá thì ăn được nhưng sứa thì không giòn lắm, nước dùng thì ko đậm đà, lạc lạc sao đó. Rau thì nhìn không sạch nên chẳng dám ăn - Giá thì khá cao nhưng chất lượng thì không đủ vs số tiền mình bỏ ra, 1 phần ăn như vậy chẳng hợp lý chút nào
-
Mình đến quán tầm 8g tối quán cũng khá là đông. Không gian thì hơi nhỏ. Ở đây bán rất nhiều món ăn khác nhau đa dạng. Mình thử hủ tíu mực. Hủ tíu này vị giống hủ tíu nam vang bên trong có mực và thịt viên, trứng cút. Ăn thơm ngon. Mình còn gọi bún cá sứa nhưng món này nước không đặc sắc lắm vị lạt lạt. Sứa giòn giòn ăn vui miệng. Miếng cá thì rất là to ăn ngon. Ở đây còn có nước tắc xí muội rất là ngon nên thử. Quán nằm ngay góc đường lê hồng phong dễ kiếm lắm.
-
Bữa thấy quảng cáo quán này nên tìm ăn thử. Quán bún nằm trên đường Lê Hồng Phong. Mình gọi 2 tô bún sứa đầy đủ size nhỏ ăn thử. 1 tô có chả, sứa và cá. Hơi ít bún. Và mình thấy hơi nhạt, phải cho khá nhiều nước mắm thêm mới vừa ăn. Các loại gia vị như ớt, mắm...để k có nắm đậy nhìn hơi mất vệ sinh. Quán khá chật và đông nên nhân viên phục vụ chưa được nhiệt tình cho lắm thì phải. Giá mình thấy như vậy cũng tạm ổn... Tóm lại thì ăn bún hơi ít nên sẽ rất nhanh đói, nếu có dịp các bạn cũng có thể ghé ăn thử cho biết cũng được.
-
Hiện tại quán đang chung tiệm hải sản 154 kế bên, phòng có máy lạnh mà k có cái nào mở, trời SG nóng vậy mà đi ăn một tô bún cá 50k nóng bỏ xừ. Có bún cá nhỏ, bún cá sứa, bún cá thập cẩm và bún cá mực là 2 loại đầy đủ và ngon nhất. Lúc nào mình cũng thích ăn ở đây do cá và sứa rất tươi, chả cá cũng không bị hôi hay bột. Dịch vụ thì hơi ẹc. Dạo này menu cũng có mì quảng, hôm nào rảnh sẽ quay lại thử thêm vài món nữa.