Giới thiệu
- Địa chỉ: 33 Đường Số 8, P. 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 130.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 130.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tư Mập - Cá Lóc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tư Mập - Cá Lóc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tư Mập - Cá Lóc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tư Mập - Cá Lóc Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tư Mập - Cá Lóc Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
2 đứa tự nhin thèm món cuốn nên ra đây. Thấy đang nướng cá lóc thơm quá nên kiu 1 con thử luôn. Giá là 130k bao gồm luôn rau bún, bánh tráng này nọ. Gọi tầm 7ph sau nhân viên bưng ra, đúng nghĩa nóng hổi. Con cá lóc to nhìn muốn no luôn. Thịt cá chắc ngọt, trắng phau hấp dẫn lắm. Tuy nhiên ngay phần bụng hình như bị bể mật, thịt khúc đó hơi vàng vàng và có bị đắng, tụi mình ko quen nên ăn ko đc luôn. Cá lúc hình như đc bỏ bớt xương hay sao mà ăn ko gặp nhiều xương lắm, cuốn cuốn chấm nước mắm mắm nêm mà no quá trời.
-
Biết quán lâu rồi nhưng lần đầu ghé qua. Quán có nhân viên giữ xe ở bãi bên cạnh quán. Phục vụ nhanh nhẹn. Giá theo mình là rẻ. Mình đi 3 người gọi con cá lóc nướng giá 130k. Cá to dài gấp đôi cái đĩa hột xoài. Cá nuôi nhưng nướng dai dai, giòn giòn vừa chính tới nên thấy ngon. Rổ rau không đa dạng lắm nhưng cũng đủ ổn cho món bánh tráng cuốn cá. Nước chấm hơi nhạt, không thơm lắm nhưng cũng tạm chấp nhận. Tổng thiệt hại ăn và uống no nê 3 người là 160k
-
Lại ghé quán ăn cá lóc nướng. 1 con phải 4 người ăn mới hết. Cá nay hơi nguội và để lâu nên mềm. Ngồi bên ngoài không có quạt nên hơi bị nóng
-
Chưa từng thấy cái quán cá lóc nướng nào nó đông như cái quán này. Cá lóc đang sống nhăn răng thấy người ta đập rồi mần tại chỗ luôn. Cả dàn cá lóc "khỏa thân" nằm xếp lớp trên vỉ nướng nhìn đã lắm kìa. Cá lóc to dài, chắc thịt, rau tươi rói, mắm nêm ngon hết bài luôn. 130k/con cũng rẻ. Quán có bán bò lá lốp mỡ chày nữa cũng ngon lắm.
-
Mình đi 2 người kêu 1 con cá và 1 phần bò lá lốt, cá lóc siêu to, cá chắc thịt và ăn k bị hôi mùi cỏ ( thức ăn cho cá) mình dị ứng cực kì cá nuôi vì có vị tanh, mà ăn chỗ này k nghe mùi tanh 👍🏻👍🏻👍🏻 mình đi lúc trưa quán không đông lắm, nhân viên lịch sự, mình thấy 1 bàn vừa tính tiền là chú nhân viên dọn ngay thậm chí còn xếp bàn lại lấy cây lau dưới đất luôn 👍🏻👍🏻👍🏻, mà theo khẩu vị của bản thân thì mắm nêm hơi mặn thiếu vị ngọt của thơm, quán hơi nhỏ k xếp đc nhiều bàn, tối đi chắc khó kiếm chỗ ngồi