Giới thiệu
- Địa chỉ: 251/51 Lê Quang Định, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tre - Lẩu Tôm Càng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tre - Lẩu Tôm Càng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tre - Lẩu Tôm Càng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tre - Lẩu Tôm Càng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Tre - Lẩu Tôm Càng
Vị trí
Đánh giá
-
-
-Quán đây ăn gon tuyệt cú mèo luôn =)) -Đi lần nào cũng gọi món tôm mới chịu được :3 -Rất thích hợp cho gia đình cùng đi ăn nha :3
-
Nhân viên giữ xe thái độ rất không thiện cảm. Hỏi đi mấy người, mình bảo 2 người xong còn hỏi lại: "Chỉ 2 người thôi hả?" Gọi lẩu tôm lớn 200k được 5 con tôm rất bình thường -_- và nước lẩu và bạc hà siêu siêu nhiều... Mực chiên giòn 110k nhưng ko giòn như mong đợi, tẩm 1 lớp bột chiên rồi chiên ... Mực ko ngọt và hơi dai Không hề no, nhưng không muốn gọi thêm nữa... Lẩu thì chờ siêu siêu lâu, -___ - nói chung là ko như lời đồn. Không tới nữa đâu
-
Lâu rồi mới ghé lại quán, lúc nào cũng thấy khách ra vào khá đông. Cũng khoảng 8h tối nên đồ ăn nấu không kỹ lắm. Món gà chiên nước mắm thì dầu mỡ nhiều quá, ăn phát ngán. Thịt gà thì khô sáp chắc do chiên lâu. Miếng thịt gà trông đen thui, rất mất cảm tình. Lẩu cũng bình thường, chỉ có điều nước lẩu không có vị ngon như trước. Con tôm có vẻ bé hơn trước kia. 2 người 2 món cũng hơn 300k, không rẻ nhưng ăn no. Nhân viên dễ thương và nhiệt tình lắm.
-
Đây là quán ăn gia đình, đồ ăn thấm thía, giá cả tạm được, nên đi ăn từ 4 người trở lên - địa điểm: nằm trong hẻm đi vào tầm 5ph, đường lê quang định. Chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát - phục vụ: bình thường - thức ăn: cũng ko nhiều món lắm, chủ yếu là các mín liên quan đến tôm càng. Ngon nhất chắc là bao tử cá xào sa tế và lẩu tôm/tôm càng rang me. Nói chung quán nêm nếm thams thía, đồ ăn cũng tươi ngon. Mình đi 2 ng gọi dĩa tôm càng rang me ( 1 dĩa ít nhất là 0.5kg, 8 con, 275k ăn mún ná thở). Do đó đi ăn ở đây nên đi ăn tầm 4ng trở lên là đẹp - giá cả: 2 ng hết 375k, cũng tạm đc. Đi đông chắc rẻ hơn
-
Hôm đấy mình họp lớp với đám bạn cấp 3 được suggest quán này. Chỗ này theo kiểu quán ăn gia đình, giá cả khá ổn. Lúc nhóm mình đến khá sớm tầm trước 6h nên quán lưa thưa khách. Thi thoảng đến quán kiểu này thấy cũng hay. Món ăn tạm, nêm nếm hơi mặn so với khẩu vị của mình. Phục vụ lúc đầu ok, nhưng đến tầm gần 7h quán đông khách đợi miệt mài luôn, gọi xin hũ tăm hay tính tiền đến năm bảy lượt. Tổng thiệt hại: hơn 800k cho 8 người, giá khá hạt dẻ.