Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Hoa Sữa, P. 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:30 - 19:30
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:30 - 19:30
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Thảo - Bún Nước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Thảo - Bún Nước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Thảo - Bún Nước
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Thảo - Bún Nước
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Thảo - Bún Nước
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình mới ghé ăn thử món mì khô ở đây. 1 vắt mì gói khô thêm tương cà, tương ớt và hành phi, không có gì đặc biệt lắm. Tô nước súp nêm khá vừa miệng, tô nước nhỏ thôi, có 1 trứng gà, 1 viên tôm bằm, hai miếng chả, vài lát thịt bò mỏng. Mình ăn tô bình thường không có tôm tươi, giá 50k là khá chát. Có cô bán nước kế bên, vô là hỏi uống gì liền, kêu 1 ly trà tắc 8k uống cũng ngon, nhưng đem ra chưa kịp uống đã bị thu tiền liền :( Nhìn chung món bún và mì ở đây nêm khá ngon, giá hơi chát nên lâu lâu ghé ăn thì được. Thái độ phục vụ không niềm nở với khách lắm.
-
Bún nước Thảo có tôm bự với chất lượng hơn bún nước Huyền nhiều luôn.Ăn bún nước xong uống thêm nước tắc với trà tắc của cô Sáu là tuyệt vời luôn . Có trà tắc, nước tắc, chanh dây. Nước tắc là ngon nhứt hihi :x
-
Mì rất ít, tô súp chỉ có 1 thanh chả nhỏ cắt làm 2, có 4 đến 5 lát thịt bò nhỏ, 1 cái trứng, không có tôm gì cả mà tính những 45k/tô. Quá mắc luôn. Kêu 2 ly trà tắc tính 20k, chưa kịp đặt ly xuống bàn đã đòi tiền. Tới kêu món ăn, cô chủ quán đang ngồi ăn bún, mình kêu món nhưng chẳng thèm trả lời, tưởng không phải chủ, nên ngồi đợi, lát sau chị ta ăn hết bún mới quay ra hỏi kêu món gì? Thật thất vọng. Sẽ không tới lần 2
-
Mình thường ăn bên cô Có, nhưng có lần cô nghỉ nên cô kêu chạy qua chị Thảo ăn đi. Điểm cộng là chỗ ngồi mát mẻ và sáng sủa hơn. Nhưng điểm trừ là đồ ăn ít, tôm nhỏ và thái độ phục vụ hơi khó chịu. Hôm mình đi thì khá vắng khách nhưng chị chủ bán hơi khó chịu, kêu đồ ăn mà im re rồi làm nhầm tùm lum, khi mình nhắc tô đặc biệt nhưng quên cho tôm con thì chỉ cũng nhăn nhó. Thêm một việc nữa là luca mình ngồi ăn, có cô kia chắc là phụ bán ngồi kế bên, lấy chanh trong hũ trên bàn ngồi chùi móng chân ngay sát bên mình =.= xong còn lấy đũa ra gãi lưng. Biết là ăn quán bên ngoài thì ít nhiều cũng có này kia nhưng diễn ra ngay bên cạnh khách vậy mình thấy hơi kỳ. Nói chung có lẽ sẽ không ghé lại lần sau.
-
Mình có ghé ăn một lần do được ngừoi anh mời , khi đến gọi món thì nói đợi xíu cô chủ đi rồi , mình cũng ngồi đợi xong khi cô về mình gọi lại lần nữa món ăn thì thấy cô làm cho một anh tới sau r , mình cũng đợi rồi cô quên hay sao ý ko làm luôn tô của mình vs anh mình . Mình phải kêu lại lần nữa . Mà mang ra lại sai món. R mình gọi trà tắc uống thì cô phụ bán đi ngang làm đổ ly của ông anh . Cô ấy tỏ thái làm lại ly mới nhưng đặt cái cạch như dằn mặt ở đầu bàn trong khi mình vs a ngồi bàn giữa . Cách phụ vụ quá tệ sẽ không ghé lần hai .