Giới thiệu
- Địa chỉ: 165/14 Nghĩa Phát, P. 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 656 523
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 70.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 656 523
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc 165 - Nghĩa Phát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc 165 - Nghĩa Phát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc 165 - Nghĩa Phát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc 165 - Nghĩa Phát
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán Ốc 165 - Nghĩa Phát
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy quán giá rẻ bèn hí hửng vào thử. Quán nằm trong hẻm 165 Nghĩa Phát, vào khoảng 50m, đầu đường có để bảng hiệu nên cũng dễ biết. Quán thưa người và hơi tôi tối, chú giữ xe hơi dữ một tẹo ^^! Giá cả dao động từ 12k đến 70k, đa số các món là 20k, khá là rẻ. Nhưng tiền nào của nấy, món nào cũng ít, nhìn hình vậy thôi chứ thực ra nhỏ xíu hà :))) Nghêu không tươi, ăn nghe mùi hơi lạ, nước cũng bị sệt lại luôn, hic -_-! Sò điệp không nướng cho phô mai chảy ra mà để nguyên cục trên mặt vậy á, không vừa ý cho lắm. Chem chép nướng mỡ hành ăn cũng được. Có gọi ốc tỏi nữa mà quên chụp hình rồi, con ốc tỏi nhỏ xíu luôn, 13k một con. Nói chung tạm chấp nhận so với cái giá, nhưng nếu không cải thiện chắc sẽ không quay lại nữa.
-
Quán ở gần nhà, thấy để bảng 20k nên cũng tò mò vào mua một hộp ốc cà na ăn thử. Không ngờ hộp ốc mình đến 40k lận mà số lượng ốc thì nói thật là bằng với mình mua ở Bình Thạnh với giá 20k. Chất lượng thì cũng tạm nhưng phục vụ quá tệ. Quên không cho mình tăm để ăn. Thật thất vọng.
-
Đi ăn còn ôm thêm cục tức.Không ngon lành gì cả.Bán ốc mà làm sẵn,bưng lên chỉ âm ấm,ko có miếng khói.Mình ord 1 nghêu hấp thái:nguội,tanh.1sò điệp phô mai:phô mai 1 cục chút xiếu mà để trên mặt trọi lõi vậy đó,ko dám nướng cho nó chảy ra nữa.chem chép xào bơ:ngửi dc mùi bơ chết liền.sò lông satế:bưng ra sò lông mở hành,mình kêu nhầm,mang vô cho satế lên xong bưng ra.Sợ luôn.
-
Món nào cũng quá nhiều đường, menu ghi 20k/dĩa lúc tính tiền thì là 30k, mà còn ít. Lần đầu tiên đi ăn ốc mà chỉ muốn về ngay và liền.
-
Quán trong hẻm nên đi cũng hơi khó nha Mình đi ăn thấy ốc 20 ngàn thì vô, ai dè menu k có món nào 20 ngàn hết, toàn 30 trở lên thấy sai sai nên mình gọi nghêu hấp thái thôi ăn cho đỡ cơn nghiền ốc. Đem ra nồi đen nhỏ nghêu nghi ngút khói luôn nè, vị ngon và rất tươi, tươi bất ngờ luôn chứ đùa, vị cay nhiều nên mấy bạn k ăn cay được thì hơi khó. Nghêu k quá to, k quá nhỏ chấp nhận được nha với mức giá này, nước nghêu nêm ngon, đậm đà. Thích nhất là tươi và vị cay đã luôn Quán chỉ có vài cái bàn thôi và quán ốc nên bỏ vỏ thẳng xuống đăt hơi nhiều nên hơi không vệ sinh lắm dọn đi thì ok Nhân viên thì chấp nhận được thôi, ở đây có nước ngọt các loại, ngoài ốc thì có vịt lộn, cút lộn luộc và xào me giá cũng 10 ngàn đến 12 ngàn như mấy chỗ khác, mà mình chưa ăn thử Nếu bạn ăn ở đây mà gọi nhiều thì mình thấy cũng không rẻ gì cả, nhưng cũng không phải giá trên trời